Tái đắc cử chức thị trưởng khi đã... qua đời

Một thông tin gây chấn động dư luận trong những ngày gần đây, cho biết vị Thị trưởng vừa tái đắc cử ở địa danh nổi tiếng thuộc Romania thực ra đã qua đời trước đó 10 ngày. Đúng là một câu chuyện dạng khó tin… mà thật!

Đó là ông Ion Aliman, 57 tuổi, đương kim Thị trưởng làng Deveselu, tỉnh Oltenia phía tây nam Romania qua 2 nhiệm kỳ, nhưng đến cuộc bầu cử Hội đồng địa phương vào ngày 27-9, ông I. Aliman lại được cử tri tín nhiệm bầu làm Thị trưởng; cho dù gia đình đã đăng cáo phó, rằng ông I. Aliman qua đời vào hôm 17/9 tại một bệnh viện ở thủ đô Bucharest vì dịch bệnh COVID-19 (ảnh phải).

Kết quả ứng viên I. Aliman (ảnh trái) của đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đã về nhất với 1.057 phiếu trên tổng số 1.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 64%, tái đắc cử nhiệm kỳ Thị trưởng lần thứ 3. "Ông ấy xứng là vị Thị trưởng thực sự của dân làng chúng tôi, không ai có thể thay thế được!", một nữ cử tri giãi bày. Còn Ủy ban bầu cử cho biết tên của I. Aliman đã in sẵn trên các lá phiếu, nên không thể tẩy xóa. Một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Được biết, địa danh Deveselu vốn nổi tiếng bởi là nơi đồn trú căn cứ tên lửa của NATO, cũng là căn cứ tên lửa đầu tiên của phương Tây trên lãnh thổ một nước Đông Âu.

K.Dung (Theo Tanjug)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/romania-tai-dac-cu-chuc-thi-truong-khi-da-qua-doi-614420/