Taeyeon 'dằn mặt' SM, BTS tuyên bố 'ghét bỏ' Big Hit: Ai bảo thần tượng Kpop là luôn luôn hiền lành đâu cơ chứ!

Những thần tượng này rất thích 'dằn mặt' công ty đấy nhé!

Những thần tượng của giới giải trí Hàn Quốc luôn xuất hiện trước khán giả với hình tượng hào nhoáng và rực rỡ nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng giữ được cho mình hình tượng đẹp đẽ ấy cả. Có đôi lúc, thần tượng Hàn sẵn sàng “vùng dậy”, tuyên bố răn đe công ty quản lý vì những khổ ải mà chính họ đã phải trải qua trong thời gian khoảng hoạt động nghệ thuật. Không ai khác ngoài Taeyeon và BTS - những cái tên tiêu biểu nhất cho câu chuyện đáng sợ này!

BTS

Taeyeon

Trong buổi concert của riêng mình ở Đài Loan, Taeyeon đã lên tiếng “dằn mặt” SM Entertainment về sự cẩu thả trong công tác sản xuất đĩa nhạc. Chuyện là có một bạn fan may mắn được Taeyeon ký tặng ngay trực tiếp tại buổi biểu diễn, nhưng chiếc album của bạn ấy lại bị lỗi sản xuất không có tên đĩa nhạc Deluxe Editionxuất hiện trên gáy album. Taeyeon đã ngay lập tức tự tay thêm thêm album vào và chân thành xin lỗi người fan đấy. Ngay sau đó, giọng hát chính của SNSD đã cầm micro lên và khảng khái vạch mặt công ty chủ quản “SM kia! Sao lại có lắm album bị lỗi sản xuất như thế hả!” Điều này đã khiến khán giả có mặt tại concert phải phì cười vì sự “bất cần” của cô nàng. Taeyeon sẵn sàng lên tiếng với công ty vì chất lượng sản phẩm được đưa ra không đúng với kì vọng của chính mình. Thật sự Taeyeon chẳng ngán SM tí nào đâu đấy nhé!

Taeyeon sửa lại album cho fan.

Phiên bản album độc nhất được chính Taeyeon “sản xuất” ra.

Big Hit thì lại gánh chịu nhiều sự “chỉ trích” hơn đến từ các anh chàng BTS. Ngay từ khi chưa ra mắt, nhóm đã từng phát hành một ca khúc có tên gọi A Typical Trainee’s Christmas (Giáng sinh đời thực tập sinh). Ca khúc chủ yếu dùng để “tố cáo” việc công ty bắt các anh chàng phải tập luyện ngay cả khi Giáng sinh an lành đã về. Chính sự mệt mỏi và chán chường đã khiến các chàng trai sản xuất ra một ca khúc để “dằn mặt” Big Hit. RM đã mạnh dạn tuyên bố trong ca khúc: “Sếp à, công ty à, tôi chẳng thích bất cứ ai cả nhé!

Suga cũng có lần tố cáo sự “tàn nhẫn” của công ty: “Sếp của bọn tôi kỳ cục lắm. Chúng tôi chẳng được ăn tối dù mọi người đã dùng bữa xong xuôi. Bên ngoài có tiệc còn bọn tôi thì ở bên trong không khác gì một quân đội thực thụ. Năm nay, tôi vừa tập luyện, vừa ngồi một mình trong góc. Nhưng sếp à, bọn em không muốn một chiến thắng gì cả! Bọn em chỉ muốn được ra ngoài ăn tối mà thôi!” Cơ mà nếu xét về hiện tại, hẳn Big Hit cũng chẳng dám làm gì BTS nữa đâu. Giờ các anh chàng chẳng còn phải là thực tập sinh “nhẹ dạ, cả tin” để công ty đối xử như thế nữa đâu nhé!

BTS không còn dễ bị bắt nạt nữa đâu nhé!

Chuyện thần tượng và công ty quản lý sẽ chẳng thể nào kể được hết trong một nốt nhạc. Đó là “hằng hà sa số” những sự ức chế, căm ghét nhưng cũng lắm niềm vui và hạnh phúc. Cả thần tượng và công ty quản lý đều có cho mình những kỷ niệm quý giá trong suốt quá trình hoạt động, từ những ngày chưa là gì trong giới giải trí hào nhoáng cho đến khi phát triển vững mạnh và vươn ra tầm thế giới. Chỉ có gắn bó như thế thì họ mới càng hiểu nhau nhiều hơn và sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau để tìm đến hai chữ “thành công” đang ẩn mình ở phía trước.

Quốc Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/taeyeon-dan-mat-sm-bts-tuyen-bo-ghet-bo-big-hit-ai-bao-than-tuong-kpop-la-luon-luon-hien-lanh-dau-co-chu-4921561.html