Tác nghiệp ở hồ nước, YouTuber quay nhầm vali chứa xác người

Hai năm sau khi đăng tải, video của YouTuber Sarah Funk được xác định có những hình ảnh liên quan đến vụ giết người ở Cộng hòa Síp.

Theo Mashable, trong chuyến du lịch đến Cộng hòa Síp vào tháng 6/2017, Sarah Funk, YouTuber người Mỹ, đã tình cờ quay chiếc vali nghi chứa thi thể của một phụ nữ.

Chiếc vali có thể liên quan đến vụ án giết người làm rung chuyển nền chính trị Síp hồi 2017. Gần hai năm sau khi video trên được đăng tải, kẻ thủ ác thừa nhận mình đã sát hại 7 người và cho thi thể của một số nạn nhân vào vali, rồi đem vứt xuống hồ nước.

Quá trình gây án chỉ diễn ra vài ngày trước khi những vlogger du lịch, trong đó có Funk, đến để quay phim tại khu vực này.

Sarah Funk, hiện sống tại New York, đã đến thăm hồ Red Mitsero của Síp vào tháng 6/2017. Vùng nước này có tính axit cao và mang màu đỏ đặc trưng, hậu quả từ các hoạt động khai thác của Anh trước khi bị bỏ hoang năm 1945.

Kênh YouTube của Sarah Funk có khoảng 53.000 người theo dõi.

Kênh YouTube của Sarah Funk có khoảng 53.000 người theo dõi.

“Đây là cảnh thường thấy trong những bộ phim giết người”, bạn trai của Funk, Luis Yanes, nói đùa khi hai người bình luận về quang cảnh khu mỏ sau chuyến đi. Cặp đôi phải trèo qua dây thép gai và xuống một ngọn đồi dốc để đến được hồ nước.

“Cảm giác chết chóc, bạn hiểu ý tôi không?”, Funk giải thích. Lát sau, cô châm biếm: “Tôi chỉ cảm thấy cái chết đang lởn vởn trong không khí. Tuyệt thật”. YouTuber này hẳn đã rùng mình khi nghe lại những bình luận của cô.

Từ video, có thể thấy cảnh Funk ngồi xổm để chụp ảnh một vật thể hình hộp nổi trên mặt nước. Vật thể đó có thể là chiếc vali chứa phần xác còn lại của một phụ nữ.

Ảnh chụp YouTuber này đứng bên cạnh hồ nước. Ảnh: Mashable.

Các quan chức Cộng hòa Síp tin rằng có tổng cộng 3 vali ở dưới hồ, một chiếc đã được tìm thấy vào thứ bảy 27/4 vừa qua. Hiện chưa rõ vali đó có phải là cái Funk đã thấy hai năm trước, hay liệu video của cô có được cảnh sát nước này sử dụng phục vụ quá trình điều ra hay không.

Sỹ quan quân đội Síp Nicos Metaxas đã thú nhận giết chết 5 phụ nữ cùng 2 trẻ em trong suốt 3 năm. Người này nói đã vứt thi thể của họ xuống hồ Red Mitsero. Các nạn nhân là người làm cho những hộ gia đình quanh đảo Síp, trang Guardian đưa tin, có quê quán ở Philippines, Ấn Độ, Nepal và Romania.

Cận cảnh chiếc vali nghi chứa xác người. Ảnh: Mashable.

Các nhà phê bình chính trị đang đổ lỗi cho cảnh sát vì đã thờ ơ với sự việc, cho rằng họ không có động lực để tìm kiếm người mất tích vì nạn nhân là người nước ngoài.

Hiện tại, 2 trong số 3 vali đã được tìm thấy, theo Washington Post. Hòn đảo này từng “nổi danh” vì những vụ mất tích lặng lẽ liên quan đến phụ nữ di cư.

Sau khi thủ phạm đầu thú, Sarah Funk đã đăng tải bài viết lên blog cá nhân với hình ảnh một trong những chiếc vali. Cô yêu cầu mọi người ngừng liên lạc với mình về nó.

“Điều này thật tồi tệ và cuộc sống của tôi bị hủy hoại bởi gia đình nạn nhân”, cô viết. “Tôi cảm thấy kỳ lạ ở đó, nhưng không thấy điều gì sai trái… Tôi không có bất kỳ thông tin nào về hồ nước. Đây là tất cả những gì tôi biết, hy vọng nó có ích”.

Funk nói thêm rằng vào thời điểm đó, cô nghĩ rằng chiếc vali đơn giản chỉ là một khúc gỗ.

Kiếm tiền từ YouTube: Liệu có 'ngon ăn'? Xu hướng ngày càng nhiều người dùng YouTube như một nơi để kiếm tiền đang ngày càng nở rộ. Tuy nhiên việc kiếm tiền này có thực sự dễ dàng?

Hữu Chiến
Theo Mashable

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tac-nghiep-o-ho-nuoc-youtuber-quay-nham-vali-chua-xac-nguoi-post942468.html