Tác nghiệp nơi đảo xa

Hơn 30 năm làm báo, trải qua nhiều lần 'sát hạch', tôi mới có dịp được đi Trường Sa. Với mỗi người, được đặt chân tới Trường Sa luôn là một vinh dự, một niềm tự hào lớn, còn với người làm báo, ngoài điều đó, việc được tác nghiệp tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là một trải nghiệm vô giá.

Báo Công Thương đến với các chiến sỹ nơi đảo xa

Cảm giác tác nghiệp ở Trường Sa rất kỳ lạ, vừa lâng lâng, vừa tự hào khi cầm máy ảnh khắp các đảo mà mình đặt chân tới; gặp những chiến sĩ làn da sạm lại vì nắng gió, từng người dân tần tảo, kiên cường bám biển, hay những đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ đến trong veo giữa bão tố biển khơi…

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà các chiến sỹ

Lãnh đạo kho bạc Nhà nước trồng cây lưu niệm

Vườn rau xanh trên đảo Sinh Tồn

Đưa con chữ ra đảo xa

Chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo

Xuồng máy đưa các phóng viên ra đảo

Phóng viên Báo Công Thương tặng quà cho người dân trên đảo Sinh Tồn

Phóng sự ảnh: Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tac-nghiep-noi-dao-xa-88727.html