Tác hợp bằng 'kế hoạch ngầm'

Buổi trưa mùa hạ, sau khi kết thúc giờ tập văn nghệ, Đại úy Bế Xuân Hòa, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), ghé tai tôi, nói nhỏ: 'Em lấy được vợ cũng nhờ tích cực hoạt động phong trào đấy!'. Chuyện tình của Hòa khiến tôi tò mò, rồi quyết tâm 'khai thác' bằng được.

 Bế Xuân Hòa và Khúc Thị Phương Thảo trong ngày thành đôi. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bế Xuân Hòa và Khúc Thị Phương Thảo trong ngày thành đôi. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tháng 5-2014, đang công tác ở Lữ đoàn 382 (Quân khu 1), Hòa được điều động về Đại đội 1, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3. Đúng thời điểm đó, anh được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp sư đoàn. Trong nhóm cô giáo trẻ của Trường Mầm non xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (đơn vị kết nghĩa với Tiểu đoàn 15) được mời tham gia cùng, Hòa rất ấn tượng với nụ cười duyên và sự nhiệt tình, trách nhiệm của cô giáo Khúc Thị Phương Thảo. Lân la hỏi chuyện, biết Thảo vẫn “chưa gì”, Hòa tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận đối phương. Mặc dù hăng hái đi đầu trong các phong trào văn hóa-văn nghệ của đơn vị, nhưng Hòa lại nhút nhát khi "cưa cẩm", "tấn công" bạn gái. Hòa không dám thổ lộ tình cảm với Thảo, chỉ tâm sự với đồng chí tiểu đoàn trưởng về những rung động trước cô giáo trẻ. Hiểu ý cấp dưới, đồng chí tiểu đoàn trưởng lập “kế hoạch ngầm” cùng cô hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sơn mai mối cho đôi trẻ.

Một hôm, Hòa nhận được cuộc điện thoại của cô hiệu trưởng, báo tin Thảo không may bị ngã xe máy trên đường đi làm về. Tranh thủ lúc rảnh, Hòa cùng tiểu đoàn trưởng đến thăm và động viên Thảo. Sau đó, hai người trở nên thân thiết hơn, mở lòng với nhau nhiều hơn và tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.

Đại úy Bế Xuân Hòa chia sẻ: “Quê em ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Sống xa gia đình, người thân, Thảo đã luôn quan tâm động viên em phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống. Thời gian chúng em yêu nhau không dài, nhưng có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc. Càng hờn giận càng yêu thương và hiểu nhau hơn. Em tự nhủ phải luôn nâng niu, gìn giữ tình cảm ấy”.

Cuối năm 2014, sau hơn 6 tháng yêu nhau, Hòa và Thảo tổ chức lễ cưới ấm cúng với sự chứng kiến của người thân. Niềm vui càng lớn hơn khi một năm sau, Thảo sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Năm 2017, Hòa về nhận công tác tại Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Hôm đơn vị chuẩn bị diễn tập, biết tin con trai ốm, Hòa thường xuyên gọi điện về cho vợ để hỏi han cặn kẽ tình hình hình sức khỏe của con. Biết Hòa lo lắng, Thảo nói: “Anh cứ yên tâm công tác, ở nhà em sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt”. Tình yêu của anh luôn là “liều thuốc” tinh thần quý giá để mẹ con Thảo vững bước nơi hậu phương.

HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tac-hop-bang-ke-hoach-ngam-581778