Tác giả 'Mẹ tôi chửi kẻ trộm': Tôi không 'đạo ý tưởng' ai hết!

Tác giả Tòng Văn Hân, người vừa nhận giải B cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ với Mẹ tôi chửi kẻ trộm gây nhiều tranh cãi, cho biết rất bức xúc khi bị cho là đạo thơ người khác. Riêng với những bình luận trái chiều về giải thưởng, anh bảo bình thường thôi và không thấy chạnh lòng

Ngày 12-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những tranh luận nảy lửa xung quanh giải B cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ được trao cho "Mẹ tôi chửi kẻ trộm", tác giả Tòng Văn Hân cho hay với anh, mọi lời khen chê đều bình thường.

"Có người khen thì có người chê; có người bảo đó không phải là thơ, có người lại nhận xét đó là thơ cô đọng…. Đó là do sự tiếp nhận của mỗi người" – tác giả "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" nhìn nhận.

Trước ý kiến cho rằng tác phẩm này không xứng đáng được trao giải, Tòng Văn Hân thẳng thắn cho biết anh không cảm thấy chạnh lòng. Tác giả bài thơ tôn trọng ý kiến của Ban Giám khảo vì họ đều là những nhân vật tên tuổi, cây đa cây đề của thơ Việt Nam hiện nay.

"Tôi thấy mình chẳng có gì phải chạnh lòng vì những bình luận của cộng đồng mạng. Trên mạng thì có gì họ chẳng bình luận được. Tôi vẫn sẽ nghĩ thế và viết như thế. Nó thích hợp nhất với đồng bào tôi" – Tòng Văn Hân khẳng định.

Tác giả Tòng Văn Hân (thứ hai từ phải qua) nhận giải B cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ

Tác giả Tòng Văn Hân (thứ hai từ phải qua) nhận giải B cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ

Liên quan nghi vấn đạo ý tưởng bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo" của Lò Văn Tứng ở Sơn La, tác giả Tòng Văn Hân cho hay anh "cực kỳ bức xúc" và chưa từng đọc bài thơ nào na ná bài thơ của mình.

"Tôi viết không đạo ý tưởng của ai hết. Tôi viết về nếp sinh hoạt, về cách ứng xử của người dân trong cộng đồng của tôi với những người lầm lỗi. Tôi cô đọng lại và viết nên "Mẹ tôi chửi kẻ trộm". Bài thơ của tôi rút trong tập bản thảo xin tài trợ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019. Tôi hỏi Hội Văn học nghệ thuật Sơn La thì không có ai tên là Lò Văn Tứng... Tôi tin người ta đã "chế" ra bài đó" – tác giả Tòng Văn Hân nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 9-4, Báo Văn Nghệ tổ chức trao giải cuộc thi thơ trên Báo Văn Nghệ 2019-2020 với 2 giải B (không có A) cho các tác giả Tòng Văn Hân (Điện Biên) và Nguyễn Văn Song (Hưng Yên). Ngoài ra, còn 4 giải C, 6 giải khuyến khích.

Việc BTC trao giải cho tác giả Tòng Văn Hân đã gây ra những phản ứng trái chiều từ nhiều nhà thơ. Nhiều người cho rằng trao giải cho chùm thơ của tác giả Tòng Văn Hân là không xứng đáng.

Lý giải việc trao giải cho chùm tác phẩm của tác giả Tòng Văn Hân, Hội đồng Chung khảo cuộc thi cho rằng "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" có cái ngô nghê, thật thà của một người miền núi nhưng qua đó lại là hình ảnh rất đẹp về con người nói chung mà chỉ tư duy của người miền núi mới có được.

Nhà thơ Hữu Thỉnh trả lời báo chí cho rằng "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" là bài hay nhất trong cuộc thi thơ này, một bài thơ rất độc đáo. Theo ông, bài thơ rất thú vị ở sự nhân văn, độ lượng. Và sự "nôm na" mà mọi người nói là giọng thơ của một người dân tộc sống ở miền núi.

Liên quan đến nghi vấn "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" đạo ý tưởng bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo", nhà thơ Trần Đăng Khoa cho hay ngày 11-4 có người thông báo với ông về việc này. "Quan điểm cá nhân của tôi là phải xác minh lại. Nếu đúng là đạo thơ thì phải xử lý nghiêm. Còn nếu không đúng thì giải tỏa mọi nghi ngờ người ta đặt ra" - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Tác giả "Hạt gạo làng ta" cho biết ông đã đọc bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ cướp biển đảo". "Cá nhân tôi không tin là có chuyện đạo thơ ở đây... Tôi nghĩ là từ bài thơ này ("Mẹ tôi chửi kẻ trộm"), người ta chế ra. Trên mạng bây giờ mọi thứ đều có thể xảy ra" - nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét.

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tac-gia-me-toi-chui-ke-trom-buc-xuc-vi-bi-cho-la-dao-y-tuong-20210412125853969.htm