Syria: 'Góa phụ Trắng' và con trai vẫn sống, đang tìm đường thoát thân

Một nguồn tin tình báo cho hay, 'Góa phụ Trắng' Sally Jones - 'bà trùm khủng bố', kẻ gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn còn sống và đang tìm cách trốn thoát khỏi Syria.

Bí mật trong đoạn thư tín bị lộ

"Góa phụ Trắng" Sally Jones (trái) và con trai 12 tuổi JoJo (đội mũ, bên phải).

"Góa phụ Trắng" Sally Jones (trái) và con trai 12 tuổi JoJo (đội mũ, bên phải).

Tờ Daily Star Online dẫn một nguồn tin tình báo cho hay, “bà trùm khủng bố” khét tiếng chuyên tuyển mộ chiến binh thánh chiến Sally Jones, hay còn có biệt danh là “Góa phụ Trắng”, vẫn còn sống. Được biết “Góa phụ Trắng” đang tìm cách cố trốn thoát khỏi chiến trường Syria sau khi bị truy đuổi gắt gao.

Trước đó, hồi đầu tháng này, một số nguồn tin cho hay Sally Jones (50 tuổi) và cậu con trai 12 tuổi JoJo đã bỏ mạng tại Syria sau khi lãnh một trận không kích được thực hiện bởi lực lượng máy bay không người lái Mỹ tại “Thủ đô” của IS ở Raqqa. Jones và con trai được cho là đã chết từ hồi tháng Sáu.

Tuy nhiên, Daily Star ngày 30/10 tiết lộ, tờ báo này đang độc quyền sở hữu một đoạn thư tín ghi lại cuộc trao đổi giữa một mật vụ và một hacker đang cố tìm cách làm giấy tờ di trú giả giúp Jones trốn thoát khỏi Syria.

Cuộc trao đổi trên diễn ra vào hồi tháng Tám, hai tháng sau khi có thông tin Jones đã chết do bị không kích.

Trong đoạn thư tín nêu trên, kẻ hacker đã nhắc tới Junaid Hussain với biệt danh “Trick”, người chồng đã chết của “Góa phụ Trắng”.

Sally Jones được cho là đang sử dụng email của người chồng quá cố. Tên hacker đã nói chuyện với cậu con trai của Jones để xin lấy mật khẩu email của Hussain.

Tên hacker viết: “Hãy nói với bà ấy tôi cần mật khẩu tài khoản email của Trick. Nó nằm trong một tệp tin ở trong máy tính của bà ấy. Việc này rất cấp thiết”.

Tên hacker khi đó đang cố gắng làm giấy tờ giả để đưa Jones tới châu Âu hoặc Vương quốc Anh, nguồn tin tình báo rò rỉ thông tin.

David Otto, chuyên gia chống khủng bố và tội phạm tại công ty Tư vấn quản trị an ninh Globe Risk International (Anh) nhận xét: “Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta tin rằng Sally Jones và con trai 12 tuổi JoJo của cô ta vẫn sống. Điều nguy hiểm là chúng ta nghĩ rằng cô ta đã chết, nhưng sau đó mới biết rằng đó là niềm tin sai lầm”.

Theo Otto, trên thực tế, Jones có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tin tức về cái chết của “Góa phụ Trắng” được lan truyền, bởi tình báo sẽ không theo dõi ả chặt chẽ như trước.

“Đôi khi, các lãnh đạo thánh chiến không phủ nhận cái chết của chúng, bởi điều đó khiến chúng không bị rơi vào diện bị theo dõi”, ông Otto nói.

Chân dung "bà trùm khủng bố" tàn độc

Hình ảnh đời thường của Sally Jones.

“Góa phụ Trắng” tên đầy đủ là Sally Anne Jones, 50 tuổi, thường có âm mưu kích động tấn công khủng bố ở Anh. Nhân vật này rời bỏ gia đình tại Chatham, Kent (Anh), kết hôn với Junaid Hussain (kém 24 tuổi) và gia nhập IS.

Chồng của “Góa phụ Trắng”, Hussain, cũng là người Anh. Gã này tới Syria vào năm 2013 sau khi ngồi tù ở Anh vì cáo buộc xâm nhập trái phép vào hòm thư điện tử của cựu trợ lý của ông Tony Blair và phát tán các thông tin cá nhân về cựu Thủ tướng Anh.

Hussein có nhiệm vụ tuyển mộ binh sĩ cho IS ở trên mạng internet. Hắn thường xuyên kêu gọi những thanh niên Hồi giáo tới Syria và Iraq để gia nhập tổ chức.

Tuy nhiên, Hussain đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Raqqa vào năm 2015 và bị cáo buộc “lên hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào phương Tây”.

Sau cái chết của chồng, “Góa phụ Trắng” tiếp quản công việc tuyển mộ binh sĩ cho IS. Ả nói bản thân cảm thấy “tự hào” vì chồng bị giết bởi “kẻ thù lớn nhất của thánh Allah”.

Tuy là phụ nữ, nhưng Sally Jones được cho là dã man không kém gì các tay súng nam giới trong IS.

Ả từng tuyên bố giết hại tất cả những ai theo Kito giáo bằng “con dao cùn” và sẵn sàng khởi động một cuộc khủng bố tại Anh quốc.

“Góa phụ Trắng” nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất ở Anh.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/syria-goa-phu-trang-van-song-co-tim-duong-thoat-than-a344476.html