Suýt sang Roma, Malcom khẳng định luôn thích Barcelona

Tài năng trẻ người Brazil dù từng chuẩn bị bay sang Rome để ký hợp đồng với đội bóng Italy, nay khẳng định điểm đến của anh luôn là Barcelona.

Chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, phi vụ mua Malcom từ Bordeaux trở thành một bộ phim đầy ly kỳ tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Trong lúc người hâm mộ đã có mặt ở sân bay Fiumicino tại Rome để chào đón Malcom, thậm chí có cả sự xuất hiện của mẹ tiền vệ người Brazil, thì chiếc máy bay chở nhân vật chính lại rẽ hướng đến một nơi đất nước khác của châu Âu. Vài tiếng sau đó, Malcom đã tươi cười hớn hở hôn chiếc áo mới, bên cạnh là logo của Barcelona.

Sau đó, phía AS Roma đã cân nhắc khởi kiện Barcelona vì tội "cướp trắng" Malcom. Trong mắt của Chủ tịch James Palotta đội chủ sân Olimpico, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha là "vô đạo đức" khi hành động không xứng với tầm vóc của một đội bóng lớn hàng đầu châu Âu.

Malcom khẳng định luôn yêu quý Barcelona.

Vừa qua, Malcom đã có buổi ra mắt đội bóng mới tại thành phố Portland trong chuyến du đấu tại Mỹ. Phát biểu cảm nghĩ sau khi trở thành người của "Blaugrana", Malcom nói: "Tôi luôn muốn tới thi đấu cho Barcelona".

Về chuyện nhập nhằng với AS Roma, tiền vệ người Brazil đáp: "Người đại diện của tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ vấn đề này. Đây là một cơ hội để thi đấu trong màu áo Barcelona. Ở đây tôi sẽ được chơi với những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới".

"Tôi rất vui khi được chơi cùng với một tập thể như thế này. Thật khó khăn để đến được Barcelona, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi hạnh phúc vì đang thực hiện một giấc mơ mà tôi đã ao ước từ khi còn nhỏ", Malcom không giấu nổi niềm vui sướng.

Thần tượng thời thơ ấu của Malcom là Neymar. Giờ đây khi đã đặt chân đến Barcelona, Malcom được kỳ vọng có thể tái hiện được những màn trình diễn tuyệt vời của người đồng hương tại Nou Camp.

"Neymar là thần tượng của tôi. Tôi hi vọng có thể nối gót anh ấy và những tên tuổi lớn khác từng thành công ở Barcelona, như Ronaldinho chẳng hạn", Malcom tuyên bố.

Malcom hạnh phúc khi được thi đấu bên cạnh Messi.

Malcom cũng không quên dành tặng những lời khen cho ngôi sao lớn nhất của Barcelona vào thời điểm hiện tại: "Lionel Messi là một huyền thoại, là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi hi vọng sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh ấy. Đây sẽ là những kinh nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu bên cạnh Messi".

"Tôi là mẫu cầu thủ tấn công sở hữu tốc độ và có thể giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Tôi cũng có khả năng phòng ngự nữa", Malcom tự tin giới thiệu bản thân trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Malcom, 21 tuổi, gia nhập Bordeaux từ tháng 5/2016, có 96 lần ra sân và ghi được 23 bàn thắng. HLV Jocelyn Gourvennec của Bordeaux từng dành những lời khen ngợi đặc biệt tới cậu học trò: "Bạn chỉ muốn được nhìn Malcom chơi bóng mỗi ngày. Cậu ta luôn vui vẻ và biết cách khích lệ đồng đội. Dù trẻ tuổi, cậu ta đã cho thấy sự trưởng thành".

Theo HLV Gourvennec, Malcom đã nhận được sự quan tâm của Manchester United và Liverpool từ tháng 1, sau đó còn có những đội bóng của Bundesliga vào cuộc là Borussia Dortmund và Wolfsburg.

Cuối tháng 7 năm nay, dù suýt chút nữa đã là người của AS Roma, Malcom lại trở thành tân binh Barcelona chỉ trong một cú xoay chuyển ngoạn mục.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/suyt-sang-roma-malcom-khang-dinh-luon-thich-barcelona-post863879.html