Suýt mất mạng vì bị súng tự chế 'cướp cò'

Theo anh Đặng Quốc Đạt, trong lúc anh đang chỉnh súng để chuẩn bị vào rừng bắn chim thì xảy ra 'cướp cò', đạn chì bắn trúng vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 2-11, bác sĩ Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, nạn nhân Đặng Quốc Đạt (33 tuổi), ngụ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng ngày 1-11, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận nạn nhân Đặng Quốc Đạt trong tình trạng hôn mê do bị trọng thương vùng bụng. Anh Đạt bị thủng đại tràng, tổn thương động mạch thận, thủng ruột non hai lỗ, mất rất nhiều máu.

Trước tình trạng nạn nhân khá nguy kịch, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã khẩn trương phẫu thuật các vết thương cho nạn nhân.

Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, ê kíp mổ đã tìm thấy và gắp ra viên đạn chì mắc trong vùng bụng nạn nhân, đồng thời khâu lại lỗ thủng ruột non, làm hậu môn nhân tạo, khâu cầm máu các vết thương do viên đạn gây ra.

Theo anh Đặng Quốc Đạt, khoảng 7h30 ngày 1-11, anh đang chỉnh súng để chuẩn bị vào rừng bắn chim thì xảy ra “cướp cò”, đạn chì bắn trúng vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Rất may người nhà đã kịp thời phát hiện, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Cũng theo nạn nhân, khẩu súng trên do anh tự chế tạo sau khi đặt mua các bộ phận từ trên mạng.

Nạn nhân Đặng Quốc Đạt

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/suyt-mat-mang-vi-bi-sung-tu-che-cuop-co-518068/