Suýt mất mạng vì bị cho là nhìn 'đểu'

Trong lúc đang cự cãi với bạn gái, thấy anh Bình nhìn về hướng mình, Bé cho rằng bị nhìn 'đểu' liền xách dao đâm khiến anh này suýt mất mạng.

Hôm nay, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bé (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Khuya ngày 16/2/2017, Bé tới quán ốc (ở khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) gặp bạn gái là chị Hồ Thị Ng. đang làm nhân viên phục vụ tại đây để mượn tiền. Tuy nhiên, chị Ng. không cho mượn khiến cả 2 xảy ra cãi vã.

Nghe tiếng ồn ào, anh Trần Văn Bình đang ngồi nhậu với bạn tại quán quay qua nhìn Bé. Nghĩ anh Bình nhìn “đểu” mình, Bé điện thoại gọi thêm 2 người nữa (chưa rõ lai lịch) đến quán để đánh nhóm anh Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn Bé tại tòa

Thấy đồng bọn đến, Bé vào khu bếp của quán lấy hai con dao làm vũ khí rồi cùng bạn mình tiến về phía bàn anh Bình để tấn công. Vô cớ bị nhóm của Bé đâm chém, cả bàn nhậu hốt hoảng bỏ chạy. Song, anh Bình bị Bé chém nhiều nhát lên người. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Bình thoát chết nhưng bị thương tật 83%.

Sau khi gây án, Bé vội vã bỏ trốn, khiến CQĐT phải phát lệnh truy nã. Một năm rưỡi sau ngày gây án, Nguyễn Văn Bé bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ.

Tại phiên tòa, Bé đã cúi đầu khai nhận hành vi.

Hành vi của bị cáo là cực kỳ côn đồ nên sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Bé 19 năm tù.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/suyt-mat-mang-vi-bi-cho-la-nhin-deu-491022.html