Suýt gặp họa!

17h ngày 3-7, anh Tuấn ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân đứng chờ bạn trước lối vào tập thể khu C Học viện An ninh nhân dân trên đường Trần Phú (Hà Đông), chợt nghe tiếng phanh xe máy rít cháy đường, kèm tiếng quát:

- Đi đứng kiểu gì vậy! Muốn chết à!

Nhìn ra phía ngoài đường, anh Tuấn thấy một người đàn ông trung tuổi vừa phanh gấp chiếc xe máy biển kiểm soát 29T-221.71 sát hai cô gái trẻ đi bộ sang đường từ điểm dừng đỗ xe buýt phía đối diện, đang rối rít xin lỗi:

- Do chúng cháu bất cẩn nên suýt gây họa lớn. Chúng cháu xin lỗi chú ạ.

- Cầu vượt ngay kia sao các cháu không đi? May mà chú phanh kịp - người đàn ông hạ giọng.

Quan sát, anh Tuấn thấy cách đó khoảng 300m có cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường, nhưng có lẽ do lười đi bộ nên hai cô gái nọ đã sang đường không đúng nơi quy định.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tuấn nói: Việc người đi bộ sang đường tùy tiện như trên diễn ra không ít, tiềm ẩn nguy cơ cao gặp tai nạn giao thông. Anh đề nghị mọi người cần sang đường theo cầu vượt hoặc đúng vị trí dành cho người đi bộ sang đường để bảo đảm an toàn giao thông.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/972019/suyt-gap-hoa