Suýt chút nữa thì Suzy phát hiện ra những bí mật về lá thư tình đầu bị bại lộ trong tập 8 Start_Up

Khởi nghiệp (Start_Up) tập 8 là tập của những điềm báo cho những điều sắp xảy ra. Nhóm của Samsan phát triển ứng dụng cho người mù, nhưng họ gặp rắc rối về tài chính. Nhà sáng lập Sanbox bắt đầu nghi ngời về mối quan hệ giữa hai chị em In Jae và Dal Mi. Hơn nữa, Dal Mi đã phát hiện ra nét chữ của Do San năm xưa rất giống với nét chữ của Ji Pyeong.

Khởi nghiệp tập 8 - Khoảnh khắc Car Scene lịch thiệp của Kim Seon Ho

Nhóm công nghệ Samsan phát triển ứng dụng dành cho người mù, lượt tải tăng vọt, nhưng nhóm của Dal Mi lại gắp rắc rối tài chính lớn. Không còn cách nào khác Dal Mi phải nhờ đến chủ tịch Won kêu gọi đầu tư. Nhưng đến đó, cha dượng của In Jae lại đang gây sức ép với Nam Do San về đoạn CCTV cậu ta phá hoại trong văn phòng của ông ta. Ông ta thậm chí còn yêu cầu đội pháp lý điều tra sự việc nhằm gây rắc rối cho Do San. Đến đây Dal Mi đã thay đổi ý định và đưa ra đoạn ghi âm ông ta uy hiếp và lăng mạ nhóm khởi nghiệp, dùng đoạn ghi âm này yêu cầu ông ta đầu tư cho nhóm Samsan. Và ông ta đã miễn cưỡng công khai đầu tư cho Samsan

Cuối cùng, cả nhóm đã kết nối lại và xem xét chi tiết cụ thể về kế hoạch của họ, quyết định ý tưởng sử dụng giọng nói AI Yeong-Sil với phần mềm nhận dạng hình ảnh của họ. Trong khi toàn đội nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay, Ji-Pyeong lại không chắc chắn như vậy. Cả Google và Microsoft đều đang phát triển điều này và anh ấy thậm chí còn đưa ra ý tưởng quảng cáo dựa trên nhóm khách hàng mà họ có khả năng thu hút người dùng.

Han Ji Pyeong đã nói với nhà sáng lập Sanbox về mối quan hệ giữa Dal Mi và In Jae. Bố mẹ họ đã ly hôn và In Jae theo mẹ, cha dượng và sau đó đổi họ thành Won In Jae. Câu chuyện cũng gợi mở ra câu chuyện về chiếc hộp cát có thể là In Jae hoặc là Dal Mi. Lúc này nhà sáng lập suy nghĩ về thời điểm bố của Dal Mi đến và đề cập về chiếc hộp cát đó. Tại thời điểm bố của Dal Mi mất đi chính là lúc bà nhận được ý tưởng về chiếc hộp cát, nếu như thế thì In Jae đã đi theo mẹ rồi, vậy có khi nào cô bé trong chiếc hộp cát là Dal Mi?

Han Ji Pyeong tích cực giúp đỡ Samsan, anh đưa một danh sách những công ty mà Samsan có thể hợp tác. Dal Mi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của một CEO nên cô muốn tập trung vào mặt tài chính cho nhóm để mọi người có thể hoàn thiện những sản phẩm mới. Bên cạnh cô lúc nào Han Ji Pyeong cũng sẵn sàng tham vấn cho cô, chính sự nhiệt tình này càng khiến Dal Mi có cảm giác thân thuộc. Cô hỏi anh về ngày sinh nhật là 7 tháng 5 và cô sửng sốt nhớ ra là Nam Do San cũng sinh ngày đó. Cô còn nhận ra, nét chữ của Han Ji Pyeong rất giống với nét chữ trong những bức thư của Nam Do San năm xưa. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận ra rằng nét chữ rất quen thuộc. Dal-Mi tìm những chữ cái cũ và ghép chúng lại với những từ của Ji-Pyeong.

Những việc mà Dal Mi nỗ lực làm đều có sự nâng đỡ của Han Ji Pyeong. Anh đã cư xử như một người đàn ông lịch thiệp. Dù rất chạnh lòng với tình cảm mà Dal Mi dành cho Nam Do San, nhưng tất yếu quan trọng hơn là anh muốn Seo Dal Mi và Bà nội được hạnh phúc. Một lần nữa, Spolie lại thuộc về Han Ji Pyeong chín chắn và trưởng thành. Nam chính Nam Do San có thể là biểu trưng cho sự nỗ lực, giống như kiểu Steve Jobs đã từng nói “Hãy cứ ngây thơ, hãy cứ dại khờ”. Còn trong tình yêu có vẻ như khán giả nghiêng mình về phía Han Ji Pyeong và những hi sinh thầm lặng của anh cho cô gái Seo Dal Mi.

Bộ phim Khởi nghiệp (Start_Up) sẽ tiếp tục phát sóng ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN, hãy cùng Saostar cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/suzy-sap-phat-hien-ra-bi-mat-cua-nam-joo-hyuk-trong-khoi-nghiep-20201110111501643.html