Suýt chết vì nuốt hơn 1,3 kg tiền xu và trang sức vào dạ dày

Các bác sỹ tại Ấn Độ vừa tiến hành ca phẫu thuật lấy số trang sức và tiền xu nặng hơn 1,3 kg từ dạ dày của một cô gái 26 tuổi tại nước này.

Cô Runi Khatun, 26 tuổi trông rất “yếu ớt và xanh xao” khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 16/7 tại bang Tây Bengal, Ấn Độ, sau khi xuất hiện triệu chứng nôn mửa sau mỗi bữa ăn.

Mẹ cô gái phát hiện nhiều trang sức trong nhà “đội nón ra đi” từ sớm, nhưng không ngờ “thủ phạm” lại là con mình. Ảnh: SWNS.

Mẹ cô gái phát hiện nhiều trang sức trong nhà “đội nón ra đi” từ sớm, nhưng không ngờ “thủ phạm” lại là con mình. Ảnh: SWNS.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã gắp ra 69 dây chuyền, 80 bông tai, 46 đồng xu, 8 mặt trang sức, 11 vòng mũi, 4 chìa khóa, 5 vòng chân và một chiếc đồng hồ từ dạ dày của cô. Được biết giá trị của số kim loại này lên đến hơn 53.000 bảng Anh (tương đương 1,5 tỷ VND). Họ cho biết, các đồ vật chủ yếu được làm bằng đồng và đồng thau, ngoài ra cũng cố một số đồ trang sức đắt tiền bằng vàng.

Mẹ cô gái nói rằng, bà nhận thấy nhiều đồ trang sức đã biến mất một cách kỳ lạ trong ngôi nhà nhưng không biết được rằng con gái bà đã nuốt chúng. Bà cho biết, con gái bà đã lấy trộm tiền xu từ cửa hàng của anh trai cô và khi được hỏi về các đồ vật bị mất tích, cô đã khóc.

Bác sĩ Siddhartha Biswas, Trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Rampurhat khẳng định tình trạng của Runi đã nghiêm trọng đến mức cô không thể ăn uống như bình thường: “Sức khỏe của bệnh nhân rất xấu khi cô nhập viện. Lượng albumin và hemoglobin của cô ấy thấp đến mức chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật sớm. Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng đến nỗi cô ấy cần phải tiếp ít nhất 5 chai máu. Cô ấy thậm chí không thể ăn được, vì thế chúng tôi phải truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch”. Ca phẫu thuật kéo dài 1 tiếng 15 phút./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/suyt-chet-vi-nuot-hon-13-kg-tien-xu-va-trang-suc-vao-da-day-936700.vov