Suýt chết vì đánh 'vợ người ta'

Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Trần Đình Duy (1996, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) suýt gây ra án mạng khi xách dao đâm, chém anh Đỗ Thành Nhật (1988, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An) nhiều nhát. Sự việc đã xảy ra, cơ quan CA đang tiến hành các bước điều tra và chắc chắn Duy phải trả giá đắt cho hành động coi thường tính mạng người khác. Vụ án không chỉ là bài học dành riêng đối với Duy mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai coi thường pháp luật.

Đối tượng Duy khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Duy khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Theo Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng), Duy và chị Trần Thị Mỹ Thịnh (1991) sinh sống với nhau tại K47/36-Hoàng Văn Thái (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng Duy và chị Thịnh nên nghĩa vợ chồng đều được hai bên gia đình cưới hỏi đàng hoàng. Trước khi đến với Duy, chị Thịnh “một lần đò” cùng anh Đỗ Thành Nhật (1988) và có một con nhỏ hiện lên 7 tuổi. Tuy nhiên, do “cơm không lành, canh không ngọt”, cách đây 2 năm hai người ly hôn.

Bẵng đi một thời gian, đến 17 giờ ngày 18-11, anh Nhật cùng với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa và em trai tên Huy kéo nhau đến phòng trọ của vợ chồng Thịnh, Duy đang ở nhằm đòi lại cháu bé con của Nhật đang được chị Thịnh nuôi dạy kể từ khi ly hôn đến nay. Trong quá trình hai người “đấu khẩu” trong việc giành quyền nuôi con thì anh Nhật nổi đóa đánh chị Thịnh.

Từ lúc đầu, Duy không can dự vào chuyện giành quyền nuôi con chung của vợ với chồng cũ, nhưng khi thấy anh Nhật đánh vợ thì cơn tức giận trong Duy nổi lên, thôi thúc phải “xử” anh Nhật. Duy lớn tiếng đe dọa đồng thời chạy vào bếp hai tay xách 2 dao chạy ra đòi chém Nhật. Biết đến gặp “vợ người ta” để đòi con rồi còn tẩn vợ họ là “không phải phép” nên khi thấy Duy vác dao dọa, Nhật liền chạy ra ngoài chừng 50m mới dám dừng lại. Tại đây, Duy tiếp tục nổi nóng, tiếp tục đe dọa nếu Nhật dám động đến vợ mình thì phải trả giá. Không chỉ dọa suông, Duy lao vào vung dao lên chém nên anh Nhật đưa tay trái lên đỡ, đồng thời tránh né cú chém. Chẳng may, anh Nhật vấp ngã thì bị Duy sấn tới dùng dao đâm vào nách trái anh Nhật, rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào tay anh Nhật. Chưa dừng lại ở đó, để trút cơn thịnh nộ, Duy tiếp tục túm cổ áo kéo lê anh Nhật dưới đường khoảng 20m cho đến khi mọi người chạy đến can ngăn Duy mới buông tha, xách dao đi vào phòng trọ. Thấy Nhật bị thương nặng, mất nhiều máu, người thân phải gọi xe cứu thương đưa Nhật vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin, CAP Hòa Minh đã lập tức đến hiện trường, đưa Duy về trụ sở làm rõ vụ việc, sau đó Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lãnh đạo Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Liên Chiểu, xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đội đã đề xuất Cơ quan CSĐT CAQ ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Duy vào chiều 19-11 để phục vụ điều tra. Các điều tra viên cũng cho hay, hiện chưa có kết quả giám định thương tích của các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên trong quá trình điều tra xác định nạn nhân bị Duy đâm và chém rất nặng với tổng cộng 5 vết thương ở nách và tay, trong đó nhiều nhát chém gây đứt gân.

“Với hành vi rất nguy hiểm Duy đã gây ra, chắc chắn Duy sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng từ pháp luật. Sự việc xảy ra cũng là lời cảnh báo cho tất cả mọi người rằng, hãy hết sức kiềm chế bản thân nếu không muốn bước chân vào vòng lao lý”, một cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp cho biết.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198570_suyt-chet-vi-danh-vo-nguoi-ta-.aspx