Suy nghĩ đầu ngày

Tối qua (23/4) xem T V, trên diễn đàn Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng (ảnh dưới) nói rất kỹ về việc chuẩn bị nhân sự mà cụ thể chọn cán bộ lãnh đạo.

Cán bộ vừa là người thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vừa là người tổng kết , làm ra đường lối chính sách . Ban chấp hành Trung ương Đảng có trách nhiệm rất nặng nề với Đảng với Dân trong việc đánh giá và chọn được lãnh đạo có đức , có tài. Ông lảy Kiều " Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ".Ông nói : Đừng thấy đỏ tưởng chín . Đừng để cái mã bên ngoài che đậy cái xấu bên trong . Cơ cấu đẹp nhưng phải đủ tiêu chuẩn . Chất lượng là chính . Không để lọt vào bộ máy. những người không đủ đức tài dẫn đến hại dân hại nước ( Ông nói tới đây mình nghĩ rất đáng tiếc Đại hội XII để lọt khá nhiều cán bộ xấu. Cụ thể hôm nay Tòa đang xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ TT TT Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đôla). Ông nói đến vai trò của nhân dân. Dân tinh lắm, ai sao thế nào dân biết cả...

Nghe lõm bõm được mấy ý vậy. Tâm đắc với điều Ông nói.

.
Tôi thường nghĩ tới câu cửa miệng quá quen thuộc : cán bộ , đảng viên là " công bộc " , là " "đầy tớ " của dân . Vậy thì vấn đề ở chỗ tổ chức sao để dân được thực sự đóng góp ý kiến với Đảng vào việc lựa chọn những " đầy tớ " của mình ngay từ Đại hội Đảng bộ các cấp ? Bởi gốc có vững thì cây mới bền chắc được .

Nguyễn Văn Trường

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/suy-nghi-dau-ngay-76219