Suy nghĩ của con gái qua nét vẽ của họa sĩ người Lebanon

Qua nét vẽ của họa sĩ Karen Nawfal (đến từ Beirut, Lebanon) sẽ giúp chúng ta hình dung một cách chân thực nhất về những hành động của phái đẹp mỗi ngày.

Thức dậy mỗi buổi sáng là điều khó khăn. Đêm hôm trước, cô gái nào cũng tự nhủ sẽ ngủ sớm, dậy sớm nhưng sáng hôm sau thì không thể rời khỏi giường dù báo thức kêu.

Tại sao con gái kêu béo? Đơn giản vì khẩu phần bữa tối của họ gấp nhiều lần mức nên ăn khiến năng lượng tích tụ.

Vấn đề ở chiếc quần? Nhiều cô gái lầm tưởng vấn đề mặc không vừa do cân nặng hay chiếc quần?

Nghĩ một đằng, làm một nẻo: Mặc dù không thích "đụng hàng" nhưng vẫn muốn mượn đồ của người khác.

Ăn dưa hấu và mọc cây trên đầu!

Khi không có nước nóng, họ tưởng tưởng mình đang ở nơi âm độ.

Phân vân giữa việc nghỉ và đi làm: Nên hay không nên?

Cảm thấy bản thân già đi rất nhiều, thậm chí có nàng còn tưởng rằng mình như 50 tuổi vậy sau 8 phút tập luyện.

Con gái muốn có nhiều món đồ nên họ luôn ước mình có phép thuật để đọc những câu thần chú giống như Harry Potter để có thể biến hóa ra mọi thứ mình thích. Tuy nhiên, giấc mơ ít khi thành hiện thực.

Khi có cả đống việc nhưng không muốn làm. Họ sẽ tìm đến những thú vui để hưởng thụ hoặc đơn giản nằm xem phim, ăn bỏng ngô.

Đối với nhiều cô gái, mua sắm là niềm đam mê bất tận.

Tưởng tưởng bay đến một thế giới khác để tránh xa khỏi đống việc phải làm./.

CTV Nguyễn Như/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/suy-nghi-cua-con-gai-qua-net-ve-cua-hoa-si-nguoi-lebanon-741819.vov