'Sút bay' chức vô địch King's Cup, Công Phượng vẫn nhận được lời khen từ đối thủ

Để thua đội tuyển Curacao ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết King's Cup tối 8/6 trên đất Thái, thầy trò HLV Park Hang Seo đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ lối chơi tự tin, bản lĩnh vững vàng tới 1 chút tiếc nuối về quả đá penalty của Công Phượng.

Nguồn clip: Next Sports

Trở lại diễn biến trận đấu, HLV Park Hang Seo đã có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Thái Lan, trong đó Công Phượng, Đức Huy và Xuân Trường được đá chính từ đầu. Đội bóng áo đỏ đã chủ động lối đá tấn công ngay khi nhập cuộc, điều đó đã phần nào gây bất ngờ cho các cầu thủ Curacao.

Trong khi đó lối chơi của các cầu thủ đến từ Trung Mỹ thiếu sự quyết liệt, không áp sát và hơi "ngây thơ" khiến diễn biến của hiệp 1 diễn ra khá cân bằng. Kết thúc 45 phút đầu tiên hai đội rời sân với tỷ số hòa 0 - 0.

Sang đầu hiệp 2, Minh Vương vào thay Xuân Trường. Các cơ hội của đội tuyển Việt Nam đã rõ nét hơn. Nhưng bất ngờ ở phút 59, tỷ số đã được mở cho Curacao sau cú sút xa của Carolina.

Bàn thua không làm nản chí tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Lúc này ông thầy người Hàn Quốc đã tung Anh Đức vào thay Tiến Dũng. Các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn bình tĩnh phối hợp để uy hiếp khung thành đối phương.

Phút 84, những nỗ lực của đội Việt Nam đã được đền đáp. Hậu vệ Văn Kiên lên bóng bên cánh phải rồi chuyền sệt vào trung lộ, Quang Hải bỏ bóng đầy tinh tế tạo điều kiện để Đức Huy tung cú sút chìm hiểm hóc làm tung lưới Curacao. Pha phối hợp làm bàn của bộ ba Hà Nội FC làm các cổ động viên Việt Nam có mặt tại Chang Arena vỡ òa sung sướng.

Ghi nhận kết quả của đội tuyển giành được tại King's Cup 2019, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng cho toàn đội số tiền 300 triệu đồng. Trước đó sau trận thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cũng đã được Liên đoàn thưởng 500 triệu đồng.

Bất phân thắng bại trong 90 phút, 2 đội tiến hành thi sút luân lưu 11m. Ở loạt sút cân não này, đội tuyển Việt Nam đã để thua 4 - 5 với lượt sút hỏng của Công Phượng và đành kết thúc King's Cup 2019 với vị trí thứ nhì.

Ngay sau trận đấu, trang Fox Sports Asia đã có bài viết đánh giá: "Dù không phải là đội vô địch, nhưng Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể trước một đội bóng xuất sắc như Curacao. Các cầu thủ nên ngẩng cao đầu".

Có chung nhận định, HLV Remko Bicentini của đội tuyển Curacao thừa nhận, các cầu thủ của ông đã gặp rất nhiều khó khăn ở hiệp 1 nhưng đã chơi tốt hơn khi bước sang hiệp 2.

“Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ chất lượng. Cá nhân tôi rất ấn tượng với tiền đạo Công Phượng. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam cũng chơi rất tốt”, HLV Remko Bicentini nói trong buổi họp báo khi trận đấu kết thúc.

Có 1 điều đặc biệt, sau trận đấu đội tuyển Việt Nam đã không cử thành viên nào tham dự buổi họp báo theo điều lệ bắt buộc của ban tổ chức giải. Lý giải về điều này, 1 thành viên trong Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam cho biết, các cầu thủ ngày mai (9/6) phải di chuyển từ sáng sớm ra sân bay Buriram để bắt chuyến bay về Bangkok. Chuyến bay dự kiến xuất phát vào lúc 7h40 và đội tuyển Việt Nam phải thức dậy từ khoảng 4h sáng để ăn nhẹ, thu dọn đồ đạc.

Bên cạnh đó, trận chung kết phải bước vào loạt sút luân lưu, lễ trao giải cũng diễn ra khá lâu khiến cả đội rời sân khi đã 23h đêm. Chính điều này là lý do HLV Park Hang Seo xin phép không đến họp báo để đảm bảo sức khỏe và lịch trình tốt nhất cho toàn đội.

Vị trí thứ nhì tại King's Cup 2019 đã giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tốp 16 châu Á trên bảng xếp hạng tháng 6 của FIFA, qua đó có lợi thế khi phân nhóm bốc thăm cho vòng loại World Cup 2022.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sut-bay-chuc-vo-dich-kings-cup-cong-phuong-van-nhan-duoc-loi-khen-tu-doi-thu-345150.html