Sững sờ vì người gỗ khổng lồ trong rừng ở Copenhagen, Đan Mạch

Từ những vật liệu tái chế, nghệ sỹ người Đan Mạch - Thomas Damo đã 'hồi sinh' người khổng lồ trong truyện cổ tích.

Đây là người khổng lồ có tên "Tilde nhỏ bé", một trong 6 người khổng lồ mà nghệ sỹ người Đan Mạch Thomas Dambo "giấu" trong một khu rừng ở ngoại ô Copenhagen.

Đây là người khổng lồ có tên "Tilde nhỏ bé", một trong 6 người khổng lồ mà nghệ sỹ người Đan Mạch Thomas Dambo "giấu" trong một khu rừng ở ngoại ô Copenhagen.

Trong suốt 3 năm qua, Dambo đã thực hiện hơn 25 tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên khắp thế giới nhưng 6 người khổng lồ mới nhất này là món quà đặc biệt cho thành phố quê hương Copenhagen.

Người khổng lồ đang nằm thư giãn này có tên Thomas.

Cơ bắp, dáng điệu, biểu cảm của những người khổng lồ được tạo nên từ hàng trăm, hàng nghìn mảnh gỗ ghép.

Tác phẩm "Thomas ở trên núi" là một người khổng lồ hiền lành, thảnh thơi trên ngọn đồi, nhìn xuống cánh đồng cỏ thanh bình bên dưới.

Còn người khổng lồ tinh nghịch đang "đòi" níu lấy cây cầu này tên là Oscar.

Bất cứ ai đi qua cầu cũng có thể ngó xuống chảo hỏi "Oscar tóc xù".

Dưới chân Oscar là một dòng suối nhỏ trong vắt.

Người khổng lồ có tên "Trine ngồi trên đồi" với đôi tay chụm lại, trở thành ban công lý tưởng cho trẻ nhỏ vui chơi và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Công đoạn đầu tiên để dựng tượng Trine.

Đôi mắt nhìn xa xăm của Trine, người khổng lồ sinh ra từ những mảnh gỗ tái chế.

"Luis ngủ trong rừng" như đang chờ người ta đến đánh thức.

Một người lớn có thể chui lọt miệng của người khổng lồ này.

Trẻ em dường như rất thích thú chọc phá giấc ngủ của Luis.

Người khổng lồ kì dị với đôi tay dài ngoẵng còn chân ngắn ngủn chỉ thò ra 2 bàn chân từ thân hình lông lá này cũng là địa điểm leo trèo ưa thích của trẻ nhỏ.

Ông có cái tên Teddy thân thiện.

Màu gỗ và từng thớ gỗ hằn lên nét già nua của người khổng lồ Teddy.

Thomas Dambo, "cha đẻ" của những người khổng lồ này, thực sự là tạo ra một cuộc phiêu lưu trong khu rừng cổ tích. Cạnh mỗi người khổng lồ là một viên đá gắn bài thơ để người ta có thể lần ra vị trí của người khổng lồ tiếp theo.

Những người khổng lồ đều được sinh ra từ các thanh gỗ đóng thùng hàng như thế này.

Chúng được mài, đánh bóng, và ghép lại để đảm bảo thẩm mỹ và an toàn cho trẻ nhỏ chơi cùng.

Thomas đã tạo ra cho trẻ em cả một thế giới cổ tích phiêu lưu đầy khám phá với những tấm bản đồ đi tìm người khổng lồ như thế này.

Theo Diệu Hương/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/sung-so-vi-nguoi-go-khong-lo-trong-rung-o-copenhagen-dan-mach/20210513092732072