Sun World Ba Na Hills - Xứ hội hè miên man

Đến Sun World Ba Na Hills, du khách sẽ bị mê hoặc bởi cảnh sắc diệu kỳ của những tán lá vàng pha đỏ nhìn từ ô cửa kính cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới, bởi những lễ hội rực rỡ sắc màu cuốn bạn vào một không gian sống động đáng nhớ trong đời.

Trong cuốn "Hội hè miên man", nhà văn Ernest Hemingway đã viết: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”.

Nhưng bạn chẳng cần phải đi đâu xa, bởi ngay ở Đà Nẵng, có một nơi chứa trong lòng mình cả nước Pháp thu nhỏ, đó là Bà Nà Hills, ngọn núi bốn mùa mây phủ bồng bềnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây, làng Pháp với 32 công trình do các kiến trúc sư người Pháp kiến tạo đã mang đến cho Bà Nà không gian của một châu Âu thu nhỏ tuyệt vời cùng chuỗi lễ hội nối tiếp quanh năm như Lễ hội Hoa xuân, Lễ hội Rượu vang, Lễ hội bia… Mỗi mùa lễ hội, Sun World Ba Na Hills lại mang sắc diện mới, với thời gian dài hơn, chương trình phong phú hơn.

Nếu như Lễ hội bia B’estival 2016 đã thu hút hơn 6.000 du khách tham gia ngay trong ngày đầu tiên bằng không khí rộn ràng như ở các nông trang Châu Âu thì mùa B’estival 2017 kéo dài hơn một tháng lại thết đãi du khách những trải nghiệm đáng nhớ hơn. Những lều bia, những quầy đồ nướng, xe bia, tiểu cảnh kết từ những bông lúa mạch... tất cả đậm “chất Oktoberfest”. Bia vàng, bia đen sóng sánh, thịt cừu nướng, bánh mỳ muối… thơm phức gọi mời, không khác gì không khí lễ hội bia ở nước Đức xa xôi?

Trong khi đó, đến với Lễ hội Halloween tháng 10 này, du khách thỏa sức trải nghiệm một Bà Nà Hills lúc thần tiên, khi huyền bí, ma mị. Đặc biệt, không gian lễ hội tái hiện bối cảnh của bốn câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới: “Cô bé Lọ Lem”, “Aladdin và Cây đèn thần”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Alice ở xứ sở diệu kỳ”.

Trong khung cảnh ấy, các câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của âm nhạc và nhảy múa, do các nghệ sỹ châu Âu trình diễn đưa du khách vào cuộc vui bất tận. Ngoài ra, hàng vạn trái bí lớn, nhỏ được sử dụng để trang trí tiểu cảnh. Từ những trái bí khổng lồ đến những trái bí tí hon ngộ nghĩnh, được sử dụng để kết đính lên ngôi nhà cổ tích hay cỗ xe bí vàng, bí bạc… Gam vàng rực rỡ từ bắp và bí ngô mang đến một diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống…

Không chỉ say mê trong các lễ hội ở Bà Nà Hills, du khách còn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp kì vĩ, thơ mộng của thiên nhiên và thảm hoa rực rỡ nơi đây. Bà Nà đón chào du khách bằng thế giới ảo mộng của các loài hoa. Hoa Xác pháo lộng lẫy, Mã Tiên Bông bé nhỏ li ti, Dạ Yến Thảo tím ngắt mộng mơ, Mua Thái dịu dàng e lệ hay những đóa Cẩm tú cầu, những cánh đào chuông yêu kiều, loài hoa chỉ sống ở độ cao 1.400m. Trên đỉnh Bà Nà, giữa vườn hoa Le Jardin D’Amour rực rỡ và nên thơ, những giây phút yêu thương sẽ trở nên sâu đậm, ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Không chỉ đem đến cho du khách trải nghiệm hấp dẫn với các lễ hội sôi động, những vườn hoa đẹp như trong mộng, Bà Nà Hills còn thu hút bởi trung tâm vui chơi giải trí hiện đại và các cửa hàng mua sắm đa dạng. Hệ thống nhà hàng Á, Âu và khách sạn 4 sao sẽ mang lại cho du khách kỳ nghỉ tuyệt vời tại Bà Nà Hills.

Bằng sự chỉn chu và đầu tư một cách bài bản, tập đoàn Sun Group và Khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã và đang tạo nên một quần thể du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, điểm đến hàng đầu của Việt Nam, mang lại cho du khách những khoảnh khắc an nhiên, hạnh phúc, khó quên nhất trong cuộc đời.

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/sun-world-ba-na-hills-xu-hoi-he-mien-man-573046.ldo