Sulli, Goo Hara tự tử, dân mạng Hàn Quốc cần tự vấn lương tâm

Sau cái chết của hai nữ ca sĩ, nhiều người hâm mộ tại Hàn Quốc kêu gọi có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi quấy rối, bắt nạt trên mạng.

Khi nữ ca sĩ Sulli qua đời vào tháng trước, Goo Hara, bạn thân của cô, đã rất đau lòng. Cô xuất hiện trong một video trực tiếp trên trang cá nhân, liên tục xin lỗi người bạn quá cố và hy vọng Sulli có thể sống “như cô hằng muốn” trên thiên đường.

“Chị sẽ sống thật chăm chỉ thay cả phần của em, Sulli à. Mọi người ơi, mình sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng cho mình”, cô nói trong tiếng nấc.

Tuy nhiên, ngày 24/11, chỉ 6 tuần sau cái chết của Sulli, Goo Hara được tìm thấy qua đời tại nhà riêng ở Seoul. Cảnh sát xác nhận đây là một vụ tự tử.

Sự ra đi bằng hình thức cực đoan của 2 ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc khiến nhiều người hâm mộ nước này tự hỏi liệu có điều gì sai đang diễn ra ở thị trường Kpop tại Hàn Quốc - quốc gia được coi xuất khẩu văn hóa thành công nhất?

Goo Hara được phát hiện tự tử tại nhà riêng ở tuổi 28.

Goo Hara được phát hiện tự tử tại nhà riêng ở tuổi 28.

Cuộc sống khắc nghiệt sau ánh hào quang

Lee Yong-pyo, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Seoul, cho biết thi thể Goo Hara được người giúp việc tìm thấy vào tối 24/11. Cảnh sát cũng tìm thấy một ghi chú viết tay, nội dung thể hiện sự tuyệt vọng.

Tang lễ của Hara được tổ chức kín đáo tại 2 nơi riêng biệt. Một nơi dành cho người nhà và bạn bè. Địa điểm khác dành cho người hâm mộ muốn tới từ biệt nữ ca sĩ.

Từng nổi tiếng chủ yếu ở một số nước châu Á, các nhóm nhạc nam, nữ Kpop giờ đây sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên toàn cầu. Những ca sĩ thần tượng với các video ca nhạc bắt tai, trang phục, vũ đạo đẹp mắt và xây dựng hình tượng lúc ngây thơ, lúc gợi cảm thu hút sự hâm mộ của không ít bạn trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành giải trí từ lâu đã cảnh báo về mặt tối của ngành công nghiệp Kpop đầy tai tiếng, vốn vẫn bị che giấu đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng.

Hàng nghìn thanh niên Hàn Quốc luyện tập trong nhiều năm, thường bắt đầu từ tuổi thiếu niên, mài giũa các kỹ năng ca hát, nhảy múa với hy vọng lọt vào “mắt xanh” của các công ty quản lý lớn và được ra mắt.

Hara (giữa) là cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng KARA.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã được ra mắt và trở thành thần tượng Kpop, danh tiếng của họ hiếm khi tồn tại được lâu bởi có hàng loạt ngôi sao trẻ hơn, dễ thương hơn với những bước nhảy mạnh mẽ sẵn sàng thay thế họ.

Trong ngành công nghiệp này, những ca sĩ ở cuối độ tuổi 20 đã bị coi là già. Một số lựa chọn con đường ra mắt với tư cách là ca sĩ solo hoặc chuyển hướng diễn xuất, làm MC, song rất khó để thành công.

Bên cạnh đó, làn sóng Kpop phổ biến rộng rãi một phần thông qua các nền tảng xã hội như YouTube, Instagram hay Twitter. Tuy nhiên, cũng chính tại đây, các nghệ sĩ trẻ thường xuyên phải đối mặt với các bình luận chỉ trích, ghét bỏ, đánh giá từ ngoại hình, kỹ năng đến cuộc sống riêng tư của họ.

“Từ khi còn nhỏ, họ sống một cuộc sống máy móc, trải qua chế độ tập luyện khắc nghiệt. Họ hiếm khi có cơ hội phát triển một cuộc sống học đường bình thường hay các mối quan hệ xã hội”, Lee Hark-joon - nhà báo, người sản xuất một chương trình tài liệu về việc thành lập một nhóm nhạc nữ Kpop, đồng sáng tác cuốn sách Thần tượng Kpop: Văn hóa đại chúng và sự nổi lên của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc - nhận định.

Ông nói thêm: “Sự sụp đổ danh tiếng có thể tới bất ngờ và nhanh chóng như khi họ nổi lên vậy. Đây là một nghề đặc biệt dễ bị tổn thương tâm lý, họ bị đánh giá trên mạng xã hội mọi lúc mọi nơi, và các tin tức giả về đời sống riêng tư có thể bị phát tán nhanh chóng”.

Từng cầu cứu trên mạng trước khi tự sát

Năm 2017, Sulli từng tham dự lễ tưởng niệm Kim Jong-hyun - một ngôi sao Kpop khác chọn cách kết liễu cuộc đời ở tuổi 27 sau thời gian dài bị hành hạ bởi chứng trầm cảm.

Hai năm sau, cô gái 25 tuổi cũng chọn cách tiêu cực ấy để kết thúc cuộc sống, sau khi chia sẻ rằng bản thân bị bủa vây bởi những bình luận ném đá trên mạng, đặc biệt là sau khi cô tham gia một chiến dịch nữ quyền ủng hộ việc không mặc áo lót.

Goo Hara (28 tuổi), cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, cũng phải vật lộn với những cuộc tấn công trên mạng xã hội, từ việc lan truyền tin đồn phần lớn ngoại hình của nữ ca sĩ là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, sau khi cô thừa nhận chỉ phẫu thuật mí mắt.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Hara chia tay bạn trai Choi Jong Bum và bị dọa tung clip nóng lên mạng. Sau đó, người này bị tuyên 3 năm tù giam vì tội hành hung nữ ca sĩ, đập phá đồ đạc trong nhà cô. Tuy nhiên, anh ta cho rằng mình bị thiệt hại nhiều hơn nên đang kháng cáo.

Cựu thành viên nhóm KARA suy sụp sau scandal với bạn trai cũ.

“Tôi không thể khoan dung với những bình luận ác ý này nữa”, nữ ca sĩ quá cố từng viết trên trang cá nhân, chia sẻ bản thân gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần và trầm cảm.

Có lúc, cô gái 28 tuổi tuyệt vọng, cầu xin cộng đồng mạng đừng chỉ trích mình nữa.

“Có ai ở ngoài đó với tâm hồn thiện lương có thể ôm lấy những con người đang phải chịu đựng không”.

“Những người làm nghề giải trí như tôi không hề dễ dàng. Chúng tôi luôn bị phán xét cuộc sống riêng tư và phải chịu đựng nỗi đau không thể chia sẻ với gia đình hay bạn bè”.

"Nếu bạn biết trọng lượng của lời nói, liệu bạn có suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi thốt ra lời nói tổn thương người khác?".

Vụ tự tử của Goo Hara đã làm dấy lên làn sóng “tự vấn lương tâm” tại Hàn Quốc.

Số người ủng hộ kiến nghị trực tuyến tới văn phòng của Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu hình phạt nghiêm khắc hơn cho hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt online đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 217.000 người kể từ khi vụ tự tử của cô được phát hiện.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sulli-goo-hara-tu-tu-dan-mang-han-quoc-can-tu-van-luong-tam-post1017735.html