Sức mạnh tuyệt đối của bóng đá Thủ đô

Danh hiệu đầu tiên của bóng đá Việt Nam năm 2019 đã thuộc về CLB Hà Nội một cách vô cùng thuyết phục sau trận tranh Siêu cúp quốc gia với Becamex Bình Dương. Với sự khởi đầu này, nhiều khả năng đây sẽ lại là một năm mà đại diện đến từ Thủ đô thống trị bóng đá nước nhà.

Tầm vóc của một đại gia

Ở Việt Nam, danh hiệu “đại gia” được sử dụng khá nhiều cho các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh. Trận tranh Siêu cúp quốc gia chính là giữa hai tập thể như vậy: CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương. Nhưng nếu như đội bóng đến từ miền Nam bây giờ chỉ là đại gia trên thương trường thì CLB Hà Nội đã nâng tầm danh tiếng của mình.

CLB Hà Nội không chỉ giàu mà còn thực sự mạnh. Họ mạnh đến mức không cần dùng đến những siêu sao sáng nhất của mình như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh... mà vẫn chơi trên cơ hoàn toàn trước Becamex Bình Dương. Khoảng cách về trình độ giữa nhà vô địch giải quốc gia với nhà vô địch cúp quốc gia không ngờ lại xa đến thế.

Đúng như Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội chia sẻ, CLB Hà Nội nghiêm túc với mọi đấu trường tham dự. Đội hình thi đấu của CLB Hà Nội với Becamex Bình Dương có thể không phải là mạnh nhất nhưng là mạnh “đủ” để giành chiến thắng. Mục tiêu quan trọng nhất của CLB Hà Nội trong thời gian này là vào đến vòng bảng AFC Champions League nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ buông xuôi những thứ khác.

CLB Hà Nội vẫn quá mạnh khi không tung ra sân các trụ cột.

CLB Hà Nội vẫn quá mạnh khi không tung ra sân các trụ cột.

“Tham lam” một cách có bài bản, đó chính là biểu hiện của một đội bóng lớn, một “đại gia” thực thụ như cách chúng ta vẫn thường ngưỡng mộ những CLB hàng đầu châu Âu. Giống hệt như tầm tư duy của Pep Guardiola từng gây bão ở Barcelona, Bayern Munich và giờ là Man City: “Khi đội bóng của bạn đã dành quá nhiều danh hiệu, thì đó là lúc họ trở thành một cỗ máy. Nếu cỗ máy đó không hoạt động, nó sẽ bị thay thế. Do đó, chỉ có cách liên tục, liên tục giành danh hiệu mới chứng minh sự hiệu quả, mới trở thành thứ không bị lỗi thời”.

CLB Hà Nội đã quá no đủ danh hiệu quốc nội nhưng nếu để bằng lòng với bản thân thì không bao giờ. Trong lịch sử, đã có rất nhiều đội bóng tại V.League mắc vào “căn bệnh” này, chính Becamex Bình Dương là một ví dụ điển hình. Sống trong hào quang là tự sát và CLB Hà Nội không muốn đi vào vết xe đổ đó.

Sự ăn khớp của các tuyến

Ngôi sao sáng nhất của trận tranh Siêu cúp quốc gia không ai khác là Hoàng Vũ Samson. Cựu tiền đạo của Đồng Tháp đã lập một cú đúp khá dễ dàng vào lưới Becamex Bình Dương để mang về chức vô địch cho đội nhà. Đây là tín hiệu không thể vui hơn với người hâm mộ Thủ đô bởi sau quãng thời gian nghỉ khá dài, chân sút số một của họ vẫn giữ được phong độ và bản năng sát thủ.

Nhưng người hâm mộ CLB Hà Nội còn vui hơn khi chứng kiến tân binh “bom tấn” Pape Omar (chuyển đến từ Thanh Hóa) hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Omar quán xuyến hoàn hảo khu vực giữa sân và khiến các đồng đội có rất nhiều khoảng trống để băng lên.

Cũng chính từ một tình huống như vậy ngay đầu hiệp một, Omar đã có đường chuyền vô cùng tinh tế đưa bóng bay vòng qua đầu các trung vệ Becamex Bình Dương tạo cơ hội không thể tốt hơn để Samson đánh đầu mở tỷ số. Có được bàn khai thông bế tắc từ rất sớm, CLB Hà Nội dễ dàng làm chủ phần còn lại của trận đấu và bàn thắng tiếp theo cũng như chiến thắng chung cuộc đến như một hệ quả tất yếu.

Đó chính là giá trị của Omar – cầu thủ đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở V.League. Việc Omar có thể dễ dàng tìm ra các đồng đội dù mới chỉ tập với nhau vài buổi chính là thứ vũ khí mới của CLB Hà Nội trong mùa này. Khởi đầu đã trót lọt như vậy, nếu có thêm thời gian trau dồi, không biết Omar còn ăn khớp đến mức nào với các đồng đội ở cùng trình độ như mình.

CLB Hà Nội không bổ sung ồ ạt lực lượng để bảo vệ ngai vàng của mình. Họ đầu tư có trọng điểm và ngay lập tức đạt thành công bước đầu cùng tân binh Omar. Nhưng Omar không thể một mình mang về chiến thắng này, công sức của cả một tập thể mới đáng tôn vinh.

Ở đây, lại càng phải khâm phục đội bóng Thủ đô hơn nữa. Với một đội hình xuất phát có quá nhiều xáo trộn so với bộ khung mạnh nhất của mình, CLB Hà Nội vẫn chơi cực ổn với chỉ một vài điểm nhấn như Samson, Omar, Đức Huy và cả thủ môn Văn Công.

Điều này thể hiện sự bài bản trong công tác tập luyện và thi đấu của CLB Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm đã định hình được lối chơi và tư duy chơi bóng cho các học trò. Chính vì thế, kể cả không có được những cá nhân xuất sắc nhất, những người thay thế vẫn có thể hòa nhập nhanh chóng và không gặp bất cứ trúc trắc nào.

Đây chính là cách CLB Hà Nội tự làm dày lực lượng của mình mà không cần phải mua sắm liên tục trong thời gian vừa qua. Đối thủ của thầy trò Chu Đình Nghiêm trong mùa này, mới nhất là Shandong Luneng tại AFC Champions League, sẽ không thể bắt bài nếu chỉ dựa vào băng hình của mùa trước.

Đi lên bằng sức mạnh nội tại, CLB Hà Nội đang cho thấy sự phát triển hợp lý hơn bao giờ hết. Với đà này, trong nhiều năm nữa, thủ đô vẫn cứ sẽ là đầu tàu của bóng đá Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng lỡ cơ hội ra mắt đội bóng mới

Những khán giả theo dõi trận Siêu cúp quốc gia chắc hẳn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến thủ môn Văn Công có mặt trên sân. Văn Công vẫn được HLV Chu Đình Nghiêm chọn làm “người gác đền” số một của CLB Hà Nội và sẽ ra sân trước Shandong Luneng vào 3 ngày tới. Kế hoạch của BLĐ là để Văn Công nghỉ ngơi trước Becamex Bình Dương và trao cơ hội cho tân binh Bùi Tiến Dũng.

Nhưng không may cho thủ môn gốc Thanh Hóa, trong buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu, anh đã dính chấn thương tay sau một pha bắt bóng. Chấn thương của Bùi Tiến Dũng không quá nghiêm trọng nhưng những người có trách nhiệm ở CLB Hà Nội vẫn muốn đảm bảo an toàn và không đăng ký anh cho trận gặp Becamex Bình Dương. Như vậy, Bùi Tiến Dũng sẽ phải lùi ngày ra mắt đội bóng mới vào một dịp khác.

Hà My

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/suc-manh-tuyet-doi-cua-bong-da-thu-do-533185/