Sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang không còn nguy kịch

Phía gia đình nhạc sĩ Phú Quang cho biết tình hình sức khỏe của ông chuyển biến tốt hơn, song do tuổi cao, cần thời gian để phục hồi.

Tối 9/7, đêm nhạc Có một vài điều anh muốn nói với em diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình tôn vinh các nhạc sĩ nổi tiếng chuyên viết tình ca, đặc biệt là nhạc sĩ Phú Quang. Những giọng ca từng gắn bó với âm nhạc Phú Quang như Minh Chuyên, Kasim Hoàng Vũ, Tấn Minh, Lệ Quyên... tham gia biểu diễn.

Gia đình nhạc sĩ Phú Quang nhận được lời mời tham dự chương trình, song không sắp xếp được thời gian hợp lý để có mặt. Chia sẻ với Zing, bà Anh Thư - vợ nhạc sĩ cho biết - lúc này gia đình tập trung chăm lo cho sức khỏe của ông. Hiện, nhạc sĩ được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

 Nhạc sĩ Phú Quang trong một chương trình cách đây 2 năm.

Nhạc sĩ Phú Quang trong một chương trình cách đây 2 năm.

Chị Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố, tâm sự thêm rằng tình hình sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch. Ông không còn phải thở bằng máy.

"Sức khỏe của bố tôi có những chuyển biến khả quan hơn, nhưng do tuổi cao, thời gian phục hồi sẽ rất lâu. Hiện, bố tôi vẫn được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ gia đình được vào thăm. Ông không còn phải thở bằng máy nữa".

Trên sân khấu thủ đô tối 9/7, các nghệ sĩ chia sẻ họ hát nhạc Phú Quang với tất cả tình yêu và sự trân trọng, ngưỡng mộ dành cho ông, cho gia tài nghệ thuật vô giá của ông.

Những tình khúc của Phú Quang về Hà Nội, về tình yêu đôi lứa như đưa khán giả trở về một vùng kỷ niệm xa xưa. Các ca khúc có thể lâu rồi chưa nghe lại, nhưng chỉ cần âm nhạc và những câu hát đầu tiên vang lên, cảm xúc dường như vẫn nguyên vẹn.

Kasim Hoàng Vũ mở màn chương trình với Có một vài điều anh muốn nói với em, Hà Nội ngày trở về, Catinat cafe sáng. Kasim tâm sự anh là người may mắn khi hơn 10 năm qua đều được hát nhạc Phú Quang - người nổi tiếng khó tính trong âm nhạc. Anh cảm thấy trống trải khi không có nhạc sĩ Phú Quang đứng chỉ huy trên sân khấu như mọi lần".

Trong các đêm nhạc, người nhạc sĩ ấy vẫn luôn đứng phía sau chỉ huy dàn nhạc cho các ca sĩ. Nhưng hôm nay không có chú ở đây. Kashim rất nhớ”, giọng ca trưởng thành từ Sao Mai điểm hẹn chia sẻ.

Minh Chuyên, Tấn Minh xúc động trong đêm nhạc.

Minh Chuyên, Tấn Minh không giấu được cảm xúc nghẹn ngào, xúc động khi hát Khúc mùa thu, Một dại khờ một tôi, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Biển nỗi nhớ và em, Nỗi nhớ mùa đông, Mẹ... Đây đều là những tác phẩm không thể quên của Phú Quang suốt những năm tháng qua.

Tiếng saxophone da diết, guitar thánh thót nhưng cũng êm dịu hòa quyện trong giai điệu lãng đãng, đầy chất chơ của âm nhạc Phú Quang. Các bản phối mới khiến người nghe cảm thấy thú vị. Đặc biệt, Minh Chuyên, với cách hát nồng nàn, tự sự, hát như "trút hết ruột gan" đã chạm vào cảm xúc của khán giả. Cô nhận được những tràng pháo tay không ngớt.

Trên sân khấu Nhà hát Lớn, giọng nói của Minh Chuyên dường như run run sau mỗi lần biểu diễn. Cô nói chỉ mong nhạc sĩ Phú Quang giữ tinh thần lạc quan để sớm trở lại sân khấu.

Lệ Quyên khép lại phần âm nhạc Phú Quang với ca khúc Nỗi nhớ đầy da diết, hoài niệm. Nữ ca sĩ tâm sự cô mong muốn sắp tới sẽ thực hiện được một album chỉ gồm các sáng tác của Phú Quang. Bởi cô là người con gái sinh ra, lớn lên và thành công ở mảnh đất thủ đô. Vì vậy, chẳng có lý do nào để cô không thể hiện tình cảm yêu mến của mình dành cho người nhạc sĩ với rất nhiều ca khúc về Hà Nội.

Lệ Quyên mong muốn thực hiện một album chỉ gồm các ca khúc của Phú Quang.

"Có thể nói sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang dành cho người Hà Nội. Quyên mong những đêm nhạc tiếp theo có thể lại thấy anh đứng trên sân khấu. Anh là người dí dỏm, dễ thương. Quyên nhớ thời trẻ mình từng gặp anh, hát ca khúc Lãng đãng chiều đông Hà Nội của anh" - nữ ca sĩ trải lòng.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suc-khoe-nhac-si-phu-quang-khong-con-nguy-kich-post1105191.html