Sức khỏe nhạc sĩ Phú Quang chuyển biến tích cực

Con gái nhạc sĩ Phú Quang cho biết, 'bố tôi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai từ hơn một tháng trước, tình hình khả quan hơn, có ngày ông khỏe lên. Tuy nhiên, ông vẫn phải thở máy'.

Nhạc sĩ Phú Quang đã nhận ra người quen dù vẫn thở máy

Nhạc sĩ Phú Quang đã nhận ra người quen dù vẫn thở máy

Ở tuổi 70, nhạc sĩ Phú Quang đang phải nằm trên giường bệnh do biến chứng của bệnh tiểu đường. Đây là lần nặng nhất ông phải đối diện với vấn đề về sức khỏe và khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, chị Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang - cho biết trên VNE, ông đã nhận ra người quen dù vẫn thở máy.

"Bố tôi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai từ hơn một tháng trước, tình hình khả quan hơn, có ngày ông khỏe lên. Tuy nhiên, ông vẫn phải thở máy. Thỉnh thoảng, các bác sĩ để cho ông tập tự thở vài tiếng", chị Hương nói. Hiện Phú Quang lọc thận nhân tạo hai ngày một lần.

Bệnh viện hạn chế người nhà vào khu chăm sóc đặc biệt, chỉ vợ nhạc sĩ - bà Anh Thư - được vào thăm chồng khoảng 10 phút mỗi ngày. Nhạc sĩ Phú Ân - anh trai Phú Quang - buồn vì không được gặp em, chỉ biết hỏi thăm sức khỏe em qua các cháu. Để động viên tinh thần nhạc sĩ, gia đình đồng ý để bạn bè ông tổ chức đêm nhạc Phú Quang - Có một vài điều anh muốn nói với em - ở Nhà hát Lớn Hà Nội tối 9/7.

Nhạc sĩ Phú Quang quê gốc Hà Nội, sinh năm 1949 ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội. Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Một dại khờ, một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)... Ngoài ra, ông có series Chuyện bình thường, lấy cảm hứng từ một người yêu cũ.

Trước đó, khi còn khỏe, nhạc sĩ Phú Quang tiết lộ ông từng “chết hụt” không ít lần. Câu chuyện về sự “chết hụt” của ông còn trở thành giai thoại ly kỳ trong giới nghệ sĩ, người nói ông chiến thắng tử thần 3 lần, người lại bảo 5 lần. Về phần mình, tác giả của những bản tình ca bất hủ về Hà Nội xác nhận, ông “chết hụt” chính thức là 7 lần. Trong số đó có 3 lần ông đi khám và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư

Theo lời kể của nhạc sĩ Phú Quang, năm 23 tuổi ở cổ ông bỗng dưng mọc lên hai khối u. Lần đó, ông đã rất sợ khi nghe bác sĩ chẩn đoán mình mắc bệnh ung thư. Sau khi trấn tĩnh lại, ông tự nhủ bệnh tật là chuyện hết sức bình thường, không việc gì phải sợ và xác định tâm thế sẵn sàng cho mọi sự ra đi, đúng kiểu “trời kêu một cái là dạ”. Tuy nhiên một thời gian sau thì không hiểu sao khối u biến mất. Đến năm 40 tuổi, hung tin ấy lặp lại và lần này, ông cũng không sao.

Chưa dừng lại ở đó, năm ông ngoài 50 tuổi thì các khối u trên quay trở lại mọc trên cổ, lần này kích cỡ mỗi khối u đều to hơn trước. Một lần nữa, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và hướng điều trị là phải phẫu thuật ngay, sau đó trị xạ.

Lần thứ ba đón nhận tin dữ về sức khỏe, ông chỉ nghĩ, nếu mình mắc bệnh ung thư thật thì đến giai đoạn này rồi, mình cũng không còn trẻ, nếu có đụng đến dao kéo chắc gì đã khỏi, khéo bệnh còn chuyển biến nặng hơn. Vả lại quan trọng hơn, ông vẫn xác định sống – chết là quy luật của cuộc sống, mà đã là quy luật thì không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Bởi vậy, ông từ chối việc phẫu thuật.

Cách đây vài năm, nhạc sĩ Phú Quang từng nhập viện và bất tỉnh suốt 10 tiếng vì bị đột quỵ. Lần “chết hụt” đó là do ông mới đặt stent thông mạch được 2 tuần nhưng đã di chuyển bằng máy bay.

Trước khi phải nhập viện cách đây vài tháng, nhạc sĩ Phú Quang đã sống chung với căn bệnh tiểu đường gần 20 năm nay.

Kim Hảo (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/suc-khoe-nhac-si-phu-quang-chuyen-bien-tich-cuc-97667-7.html