Sức khỏe người chạy xe ôm bị cướp đâm thủng tim giờ ra sao ?

Bệnh nhân bị thủng cả hai thùy phổi trái, trái và buồng tim, ê kip phẩu thuật đã trải qua phút giây căng thẳng để cứu sống ông.

Đến sáng 5-12, sau 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) tận tình cứu chữa, sức khỏe ông Nguyễn Văn L. (47 tuổi) - tài xế xe ôm công nghệ; bị cướp đâm thủng tim ở huyện Hóc Môn, TP HCM - đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Ông L. được phẫu thuật vá lỗ thủng tim, phổi

Ông L. được phẫu thuật vá lỗ thủng tim, phổi

Theo TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân đang được theo dõi hậu phẫu tại khoa, đã ngồi dậy được, ăn uống bình thường.

Trước đó, sáng 25-11, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng có 3 vết đâm ở ngực trái và ngực phải, một vết ở hông cùng 3 vết thương ở khuỷu tay trái và được một bệnh viện khác sơ cứu.

Sức khỏe ông L. đang bình phục

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt, huy động nhiều bác sĩ cứu bệnh nhân. Ông L. bị thủng cả hai thùy phổi trái, trái và buồng tim, ê kip phẫu thuật đã phải trải qua phút giây căng thẳng cứu sống ca bệnh trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" này.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/suc-khoe-nguoi-chay-xe-om-bi-cuop-dam-thung-tim-gio-ra-sao--20221206111434314.htm