Sức khỏe các nạn nhân trọng vụ thảm án ở Nam Định giờ ra sao?

Liên quan vụ thầy cúng Trần Viết Ba mang dao truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định rồi tự sát, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, 2 nạn nhân bị thương đang dần bình phục.

Hiện trường vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm vì nghĩ mình bị yểm bùa. - Ảnh: Việt Linh

Hiện trường vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm vì nghĩ mình bị yểm bùa. - Ảnh: Việt Linh

Chiều 5/3, thông tin với Thanh Niên, ông Trần Hùng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, 2 nạn nhân trong vụ truy sát là ông Bùi Sĩ Được (79 tuổi) và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (46 tuổi) đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện. “Sức khỏe của ông Được và anh Thắng đã khá tốt và đang dần bình phục”, ông Cường chia sẻ.

Trong khi đó, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho hay, nghi phạm Trịnh Viết Ba (52 tuổi, ngụ phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đang được điều trị tại bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, xác nhận với báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Dân, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, vụ án mạng kinh hoàng xảy vào rạng sáng ngày 4/3 tại tổ 2, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Cả 4 nạn nhân đều là người một nhà.

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 4/3, nghi phạm là Trịnh Viết Ba (52 tuổi) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật TP. HCM, chỉ vì nghi ngờ mình bị hàng xóm là ông Bùi Sĩ Được (79 tuổi) bỏ bùa nên Ba lẻn sang nhà ông Được để tìm cách trả thủ. Sau khi ông Được mở cửa, đối tượng Ba đã dùng dao chém ông Được và vợ chủ nhà là bà Phùng Thị Mai (74 tuổi) gục tại chỗ.

Tên này tiếp tục tấn công con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (44 tuổi) khiến chị tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại chị Dung, Ba tiếp tục truy sát ông Được và con trai ông là Bùi Sĩ Thắng (45 tuổi) làm cả hai người bị thương.

Sau khi xuống tay, Ba về nhà rồi dùng dao cắt cổ tay để tự tử nhưng không chết. Nghe có tiếng ồn, hàng xóm đã đến đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/suc-khoe-cac-nan-nhan-trong-vu-tham-an-o-nam-dinh-gio-ra-sao-141268.html