Sức hút của bầu Đức và HAGL

Chưa bao giờ V.League kịch tính từ trong đến ngoài sân như lúc này, tất cả là nhờ sự vươn mình của HAGL.

Chiến thắng 4-3 trước CLB Nam Định tối 12/4 ghi lại nhiều cột mốc của HAGL trong mùa giải này. Đây là lần đầu tiên HAGL sút tung lưới đối phương trước phút thứ 10, lần đầu tiên bị thủng lưới 3 bàn, và cũng là lần đầu tiên bị đối thủ gỡ hòa sau khi dẫn trước.

Bất chấp những biến cố khó tin này, HAGL vẫn thắng, thậm chí khiến khán giả trên sân Pleiku vỡ òa với kịch tính ở những giây cuối cùng. Sức hút của V.League đã thay đổi mạnh sau kỳ tích U23 Việt Nam ở Thường Châu cách đây ba năm, song với HAGL, tất cả đang được đẩy lên mức mới.

 HAGL của Công Phượng vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL của Công Phượng vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Vấn đề của HAGL

Hàng phòng ngự mạnh nhất giải đấu của HAGL đã bị xô đổ trước Nam Định theo cách bất ngờ. Gỡ hòa sau khi bị dẫn 3 bàn không thể tới từ những nỗ lực thiếu toan tính, CLB Nam Định đã chơi khoa học và tìm ra cách khoan thủng HAGL.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội khách sau trận chỉ ra điểm yếu trong hệ thống phòng ngự vững chắc của đội bóng phố núi: "Hai hậu vệ cánh của họ là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh dâng cao, để lộ ra khoảng trống. Chúng tôi khai thác vào vị trí giữa hậu vệ cánh và trung vệ lệch cánh để gỡ hòa".

Arrigo Sacchi lừng danh nói chiến thuật là "tấm chăn hẹp", không thể vừa muốn tấn công hay lại vừa bịt kín hết khoảng trống ở phần sân nhà. Những phát biểu như của ông Văn Sỹ thực tế chỉ dùng để nói trong phòng họp báo. Không ai tìm hiểu chiến thuật là không biết điểm yếu trong sơ đồ 3 hậu vệ là khoảng không sau lưng cầu thủ chạy biên và trung vệ.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Nam Định đến từ quả tạt sớm bên cánh trái và Hồng Duy phạm lỗi với một cầu thủ áo vàng trong vùng cấm.

Tiếp tục là một quả tạt sớm, lần này bên cánh phải, và hàng thủ HAGL lại bị đánh bại.

Song tận dụng được hay không lại phụ thuộc vào từng thời điểm của trận đấu, và phương thức tấn công của bên còn lại.

Hai bàn gỡ quyết định của CLB Nam Định trước HAGL đều tới từ những cú tạt sớm (early cross) với xuất phát điểm là 2 biên. Điểm đến là cột xa, nơi hậu vệ biên có trách nhiệm án ngữ. Văn Thanh hay Hồng Duy không phải những cầu thủ chọn vị trí phòng ngự tốt và đều đã mắc lỗi: Số 7 phạm lỗi tạo ra quả phạt đền, còn số 17 bỏ không kèm người ghi bàn.

Sự vùng dậy này của CLB Nam Định có một phần hệ quả nằm ở việc HAGL tạo ra lợi thế quá sớm. Trước ĐKVĐ Viettel tại vòng 5, HAGL thắng 3-0 nhưng sạch lưới đến cuối trận. Khi đó, đội bóng phố núi mở tỷ số ở tận phút 57 và đóng hòm trận đấu ở phút 68.

Trước CLB TP.HCM, HAGL cũng thắng 3-0 và sạch lưới. Công Phượng mở tỷ số ở phút 35, nhưng phải tới phút 76 HAGL mới ghi bàn thứ 2 và kết liễu đội bóng của Lee Nguyễn ở phút thứ 82.

Những cú đấm muộn của HAGL khiến địch thủ không thể gượng dậy và chấp nhận chịu thua khi thời gian có quá ít để thay đổi. Trước CLB Nam Định, câu chuyện không như vậy. HAGL ghi 3 bàn sau 28 phút và để đối thủ gỡ lại 1 bàn ngay trước giờ nghỉ. Đội bóng phố núi dội lên đầu đối thủ những gáo nước lạnh, nhưng quay lưng bỏ đi khi cờ trắng chưa được ném vào sàn đấu.

Bầu Đức thừa nhận các cầu thủ HAGL phần nào chủ quan trước cách biệt quá lớn. Khả năng pressing liên tục không được đảm bảo (Xuân Tân ghi bàn mà không ai theo kèm), đi cùng tâm lý có phần hời hợt khiến cách biệt bị san lấp những giây cuối cùng.

HAGL sau cùng vẫn thắng, nhưng trong chiến thắng vẫn còn đó những nỗi lo. Đâu đó những đứa trẻ của bầu Đức vẫn hoang dã, chưa lỳ đòn. Nếu CLB Hà Nội hay Viettel, những đội bóng cực giỏi trong việc giữ lợi thế có được cách 3 bàn từ sớm, trận đấu nhiều khả năng sẽ kết thúc với cách biệt 5,6 bàn.

HAGL vẫn xứng đáng là ứng viên vô địch? Đồ họa: Minh Phúc.

Đội bóng mạnh nhất V.League nhiều năm qua, CLB Hà Nội là bên cực giỏi trong việc vùi dập đối thủ. Trong 2 mùa CLB Hà Nội vô địch V.League, họ đều tạo ra những màn hủy diệt đối thủ không thương tiếc.

Tại V.League 2018, CLB Hà Nội ghi ít nhất 4 bàn vào lưới đối thủ tới 9 lần. Ở V.League 2019, con số là 6 lần. Chỉ một trong số 15 trận này kết thúc với tỷ số 4-3 (thắng Thanh Hóa ở vòng 9 V.League 2018), còn lại tất cả đều là những màn vờn đối thủ và đè bẹp.

Nếu HAGL muốn bước tới ngôi vương, Kiatisuk và học trò cần lỳ đòn như CLB Hà Nội. Trùng hợp là ngay vòng sau, sân Pleiku sẽ đón chào trận đấu được chờ đón nhất này, khi CLB Hà Nội hành quân tới chạm trán đội bóng của bầu Đức và Kiatisuk.

Bầu Đức khiến HAGL trở nên thu hút

Chiến thắng kịch tính 4-3 của HAGL trước Nam Định thực tế không tạo ra dư âm nhiều bằng những hành động của bầu Đức. Trước trận, ông bầu nổi tiếng của đội bóng phố núi tái ngộ với HLV Park Hang-seo trên khán đài sân Pleiku.

Hai người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn tới bóng đá Việt nói điều gì đó với nhau sau khi bầu Đức đưa màn hình điện thoại cho thầy Park. Phóng viên Zing ghi nhận đó là hình ảnh tươi cười của ông bầu đội Quảng Ninh, Phạm Thanh Hùng, sau khi đội nhà thua trắng 0-4 trước CLB Hà Nội hôm 11/4.

Bầu Đức phê phán đội Quảng Ninh sau khi thua CLB Hà Nội 0-4. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau trận, bầu Đức làm điều tương tự, lần này là với phóng viên có mặt tại sân Pleiku. "Thua mà cười toe toét, thua quá mà thua đến 4-0", ông Đức cười lớn.

Những năm trước, chỉ bầu Đức dám hướng mũi dùi vào CLB Hà Nội. Tuyên bố kinh điển "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo cũng chết" khiến nhiều kẻ không thích CLB Hà Nội hả hê trong thời gian nhất định.

Song HAGL khi đó của bầu Đức chỉ có tiếng chứ chẳng có miếng. Họ thi đấu lụn bại tại V.League, chỉ lo trụ hạng, còn Hà Nội đứng trên đỉnh cao khi vô địch áp đảo phần còn lại, thậm chí thi đấu thành công ở đấu trường quốc tế. Chuyện "thằng béo gầy" mà bầu Đức nói vì vậy ít giá trị thực tiễn, chỉ để tham khảo lúc trà dư tửu hậu.

HAGL đang có vị thế khác. Ngôi đầu V.League với 5 trận thắng liên tiếp giúp đội bóng phố núi đang có cả tiếng lẫn miếng. Tuyên bố chỉ trích nhắm vào CLB Hà Nội lúc này của bầu Đức có sức nặng hơn hẳn và chắc chắn đang tạo ra những áp lực nhất định ở đội bóng của bầu Hiển.

V.League "thay da đổi thịt" trong 3 năm qua nhờ hiệu ứng U23 và ĐT Việt Nam, song không phải lúc nào giải đấu số một Việt Nam cũng có những cuộc đấu căng thẳng, quyết liệt cả về chuyên môn trên sân, lẫn những gia vị sau hậu trường.

CLB Hà Nội gặp Nam Định hay Hải Phòng luôn nóng, nhưng kết cục trên sân nhiều lần được định đoạt quá sớm. Mùa trước, CLB Viettel và Hà Nội đua vô địch đến vòng cuối cùng, nhưng ảnh hưởng từ chức vô địch của Viettel lại tương đối mờ nhạt và chỉ gói gọn trong những tuyên bố tự hào của nhóm CĐV Thể Công xưa.

Cuộc chiến giữa CLB Hà Nội và HAGL ở vòng tới sẽ là thời điểm có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chuyên môn của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương sẽ đọ với Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Quyết. Sức nóng của bầu Đức sẽ đối đầu với cái đầu lạnh của bầu Hiển.

Mọi thứ đều đang nói cuộc chiến ở sân Pleiku lúc 17h ngày 18/4 sẽ là trận cầu đáng xem nhất tại V.League suốt nhiều năm qua. Nếu không phải HAGL, không đội bóng nào có thể làm được điều tương tự. Đó chính là cái lạ không thể kiếm tìm ở đâu ngoài đội bóng phố núi.

Highlights Công Phượng giúp HAGL thắng Nam Định ở phút 90+6 Nguyễn Công Phượng lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trước CLB Nam Định ở vòng 9 V.League chiều 12/4.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/suc-hut-cua-bau-duc-va-hagl-post1203747.html