Suất play-off: Quá 'nóng'!

Sau 3 trận chỉ hòa và thua, trở lại vị trí áp chót, tận dụng lợi thế sân nhà lại được chơi hơn người, đánh bại Thanh Hóa 3-0 (Hoàng Vũ Samson, Thanh Trung, Huy Hùng lập công) những tưởng Quảng Nam đã có trận thắng… '6 điểm'.

Lượt đi Sài Gòn (áo trắng) thắng Hải Phòng 1-0 và lượt về thắng 2-1

Lượt đi Sài Gòn (áo trắng) thắng Hải Phòng 1-0 và lượt về thắng 2-1

Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu nổi lên tại Tam Kỳ thì ở trận “thủy chiến” sau cơn bão số 3 cùng giờ tại Lạch Tray, phút 90+3 (do hiệp 2 bắt đầu muộn hơn vì mưa lớn), Sài Gòn có bàn thắng quyết định 2-1 vào lưới chủ nhà Hải Phòng. Quảng Nam vẫn kém Sài Gòn 1 điểm.

Sau S.Khánh Hòa, Than QN, Thanh Hóa, Quảng Nam rồi HAGL, chủ nhân suất play-off để tranh suất trụ hạng V.League giờ lại thuộc về Hải Phòng. Đúng là đội chủ sân Lạch Tray đã có một buổi chiều quá xui xẻo, nhưng họ không thể trách ai ngoài chính mình. Lynch, trong một tình huống in hệt như bàn mở tỷ số trước đó 2 phút, đã vượt qua cả thủ môn đối phương lại đưa bóng trúng cột dọc. Hiệp 2, Mpande sút hỏng phạt đền. Và “cái chết” thì đến từ đường chuyền về bất cẩn từ giữa sân của Hữu Phúc, bóng vướng nước trở thành pha phản công giúp Sài Gòn cắt đứt mạch 8 trận không thắng.

Tuy nhiên, nếu 24 giờ sau đó HAGL không thắng Nam Định tại thành Nam, cuộc đua đào thoát khỏi vị trí áp chót là cả đoàn đông với đến 5 ứng viên, bao gồm cả B.Bình Dương, mà khoảng cách giữa 2 tốp chỉ là 1 điểm. Cũng với chỉ 1 điểm nhiều hơn, Viettel (vòng 19 thua SLNA 1-3, có 24 điểm) có thể bị kéo vào vòng xoáy trụ hạng bất cứ lúc nào.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/suat-play-off-qua-nong-2957949/