Sự việc gây bất bình giữa Thủ đô: Mộ tập thể chôn cất liệt sĩ bị 'mất tích'

Ngôi mộ tập thể 60 cán bộ và nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp bỗng dưng 'biến mất' một cách bất thường.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thúy Ngần (SN 1978, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng mai, TP Hà Nội), gia đình chị rất bức xúc trước việc ngôi mộ tập thể 60 cán bộ và nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp được chôn cất tại nghĩa trang thôn vực (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bỗng dưng “biến mất” một cách bất thường.

Gia đình chị Ngần bức xúc khi không hề biết ngôi mộ tập thể di chuyển đi đâu.

Bị xếp vào “mộ vô danh”?

Cụ thể, chị Ngần có ông nội là cụ Nguyễn Văn Ái, liệt sĩ, hy sinh ngày 07/03/1949 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (Theo quyết định số: 287/QĐ – TTg. Bằng số: GB 695 được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký).

Sau đó, phần mộ của liệt sĩ Ái được quy tập thành mộ tập thể cùng với 59 cán bộ và nhân dân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại xã Thanh Liệt.

“Qua hai đời gia đình tôi vẫn thường xuyên đến thắp hương vào dịp Lễ, Tết, ngày Giỗ, ngày 27/7 (ngày Thương binh – Liệt sĩ), dịp Đông Chí hàng năm.

Ngày 21/12/2017, gia đình chúng tôi đến thắp hương cho ông nội và đồng đội của ông thì được người dân địa phương cho biết ngôi mộ này cùng nhiều ngôi mộ khác trong nghĩa trang sắp bị di chuyển để làm đường của dự án (Nghĩa trang thôn Vực nằm sát dự án Dự án The Eden RosePV).

Việc này đã họp ở xã mấy lần nhưng không thành và 14h30 cùng ngày sẽ tiếp tục họp tại UBND xã Thanh Liệt”. Lo lắng, bất an về nơi an nghỉ của ông nội, chiều hôm đó, chị Ngần cùng người thân cũng đến dự buổi họp theo diện “khách không mời mà đến”.

Chị Ngần cho biết: “Trong cuộc họp, nhân dân rất bức xúc và kiến nghị rất nhiều nội dung. Họ nói đây là khu vực nghĩa trang lâu đời, do vậy sẽ không đồng ý di chuyển mộ đi đâu hết.

Lúc đó, anh trai tôi phát biểu và nói là ông nội tôi nằm tại mộ tập thể (ngôi mộ tập thể của 60 cán bộ và nhân dân trong đó có nhiều Liệt sỹ tại nghĩa trang thôn Vực) và mong muốn khi nào di chuyển thông báo cho gia đình và nhiều người khác là thân nhân liệt sĩ ở đó được biết”.

“Chúng tôi chỉ muốn đến thắp hương và nhìn ông lần cuối. Tuy nhiên, tại buổi họp đó ông Chủ tịch xã Thanh Liệt nói rằng việc này không cần thông báo vì đây là mộ vô danh”, chị Ngần bức xúc nói.

Ngày tết đến thắp hương, mộ đã biến mất

Sáng ngày 14/2/2018 (tức ngày 29 Tết), gia đình chị Ngần đến nghĩa trang thôn Vực để thắp hương thì ngơ ngác khi thấy ngôi mộ tập thể đã tồn tại bao đời nay đã biến mất từ khi nào không biết.

Một lúc sau, gia đình chị được người quản trang thông báo ngôi mộ đã được di chuyển từ vài ngày trước.

“Chúng tôi rất bức xúc vì ngôi mộ tập thể chôn cất ông nội và nhiều đồng đội của ông bỗng dưng bị di chuyển mà gia đình không hề biết.

Chỉ trong thời gian ngắn chính quyền xã Thanh Liệt đã vội vàng di chuyển ngôi mộ đi đâu đến bây giờ gia đình tôi cũng chưa biết”, chị Ngần hoài nghi nói.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, tại vị trí chị Ngần cho biết ngôi mộ tập thể chôn cất 60 cán bộ và nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chỉ còn lại bãi đất trống đã bị đào bới ngổn ngang.

Được biết, ngoài ngôi mộ tập thể trên thì tại nghĩa trang thôn Vực, thuộc xã Thanh Liệt huyện Thanh trì còn có hơn 200 ngôi mộ khác.

Khu vực này nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường nối từ đường Kim Giang vào dự án The Eden Rose.

Cụ thể, trước đó UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định số 4171/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác (Dự án The Eden Rose) tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Trong đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng 4 tuyến đường cấp khu vực, phân khu vực (có bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch 13m, 17,5m, 30m) theo quy hoạch tại dự án, đảm bảo tuân thủ quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế và chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, khai thác theo quy định.

Trong khi chờ UBND TP xây dựng tuyến đường phân khu GS với mặt cắt 17,5m, chiều dài tuyến đường 230m nối từ đường Kim Giang vào dự án The Eden Rose, chủ đầu tư đã đề nghị và được UBND TP chấp thuận giao cho UBND huyện Thanh Trì giải phóng mặt bằng và giao cho Công ty CP đầu tư bất động sản Thanh Trì xây dựng tuyến đường bằng nguồn vốn của mình.

Tại văn bản số 4666/UBND-XDGT ngày 8/7/2015, UBND TP đã đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng đường để thực hiện dự án. Theo dự kiến, tuyến đường sẽ hoàn thành vào thời điểm bàn giao nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và làm việc với chính quyền địa phương để làm sáng tỏ sự việc.

Châu Long - Hà Cường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/su-viec-gay-bat-binh-giua-thu-do-mo-tap-the-chon-cat-liet-si-bi-mat-tich-d64553.html