Sư tử đực lao vào nhau cấu xé điên cuồng tranh giành quyền thống trị

Những hình ảnh ấn tượng cho thấy hai con sư tử đực quyết chiến giành quyền thống trị trên đồng bằng châu Phi.

Nhà khoa học đã nghỉ hưu Steven Underwood đã ghi lại được hình ảnh về cuộc chiến vô cùng kịch tính giữa hai con sư tử đực tại khu bảo tồn Masai Mara tại Kenya hồi đầu năm nay. Masai Mara là thiên đường của các loài động vật hoang dã châu Phi, và là nơi sinh sống của một trong những loài động vật săn mồi lớn nhất thế giới.

Một trong hai con sư tử gầm gừ khi tiến về phía đối thủ.

Steven, 60 tuổi đến từ Ashland, bang Massachusetts (Mỹ), cho biết: “Từ một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, tôi là khách thường xuyên đến Masai Mara ở Kenya vì nơi đây cho tôi cơ hội chụp ảnh tuyệt vời”.

“Một trong hai con sư tử đang ở cùng một con sư tử cái. Con còn lại đã tiếp cận nó trong tư thế đe dọa, và tấn công con thứ nhất. Dù hai con đực có thể ở cùng một đàn nhưng sự cạnh tranh giành quyền thống trị trước con cái là rất mạnh mẽ. Với hàm răng và bộ móng vuốt để lộ ra, cuộc chiến giữa chúng diễn ra ngắn ngủi nhưng dữ tợn”, Steve nói tiếp.

Steve vô cùng sững sờ trước cuộc chiến giữa hai con sư tử đực này. “Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng điên rồ lúc chúng nhe hàm răng và móng vuốt cùng biểu cảm điên cuồng trong mắt khi chúng nhìn nhau”, ông nói.

Theo Steve, sư tử được coi là vua của sự thống trị và kẻ săn mồi mạnh mẽ. Đáng tiếc thay, số lượng sư tử đang giảm mạnh, phần lớn là do xung đột với con người và môi trường sống mất dần.

Dù những bức hình cho thấy cảnh tượng tranh giành bạo lực nhưng cả hai con sư tử trong cuộc chiến này đều không bị thương. Khu bảo tồn Maasai Mara ở Kenya là một trong những nơi sinh sống hoang dã cuối cùng của loài động vật to lớn này.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/su-tu-duc-lao-vao-nhau-cau-xe-dien-cuong-tranh-gianh-quyen-thong-tri-5491910.html