Sư tử chúa gầy trơ xương, đói khát chết gục vì bầy đàn bỏ rơi

Những bức ảnh gây rung động cho thấy những giờ phút cuối cùng của một con sư tử già gầy trơ xương, từng là chúa sơn lâm trong lãnh địa của mình, trước khi bị bầy đàn bỏ rơi.

Sư tử gầy trơ xương trước ống kinh của nhiếp ảnh giaLarry Anthony Pannell.

Sư tử gầy trơ xương trước ống kinh của nhiếp ảnh giaLarry Anthony Pannell.

Theo Daily Mail, con sư tử bị bầy đàn xua đuổi, không còn được bảo vệ và nhận được thức ăn như trước kia.

Sư tử tên Skybed Scar, từng là chúa sơn lâm nổi tiếng ở Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Có lẽ tuổi già đã khiến nó phải đối mặt với kết cục đáng thương.

Những bức ảnh gây xúc động được nhiếp ảnh gia Larry Anthony Pannell, 64 tuổi chụp lại một cách chân thực.

Con sư tử đi đứng khó nhọc và thường xuyên phải dừng bước nghỉ ngơi.

“Tôi bắt gặp nó đang uống nước một cách khó nhọc. Nó thậm chí còn không bước đi nổi. Sư tử trông gầy trơ xương, dường như bị bỏ đói nhiều ngày”, Larry nói.

Larry mô tả cứ vài bước đi, sư tử lại phải dừng lại như để hít thở lấy sức. Nhưng rồi cũng đến lúc nó ngã gục xuống nền đất.

“Đây có lẽ là những ngày cuối cùng, thậm chí là những giờ phút cuối cùng của nó trên Trái đất”, nhiếp ảnh gia đến từ Mỹ nói.

Ngay cả một con voi giờ cũng khiến chúa sơn lâm hoảng hồn.

Nhận thấy con sư tử không còn là mối đe dọa, Larry và bạn đồng hành tiến đến gần, chỉ cách nó khoảng hơn một mét.

“Chúng tôi thấy con sư tử nằm trên bãi cỏ, kiệt sức và không đứng dậy nổi. Con sư tử sau đó cũng nhìn thấy chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với nó rằng,nó sẽ không cô độc nếu phải ra đi ngay tại đây”.

“Vài phút sau, nhịp thở của nó chậm dần rồi cuối cùng dứt hẳn. Chúa sơn lâm đã chết”, Larry nói. “Tôi nghĩ rằng mình vừa chứng kiến một cảnh tượng rất đặc biệt của tự nhiên, cả về sự sống và cái chết”.

Larry nói ông gợi nhớ lại cảnh mình có mặt ở bệnh viện, nơi bà nội trút hơi thở cuối cùng trong một buổi tối. “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy điều tương tự”.

Sư tử nằm bên vệ cỏ, trút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của nhiếp ảnh gia Mỹ.

Sư tử là sinh vật duy nhất trong họ Mèo sống theo bầy đàn giống như gia đình. Trong quần thể đó, chúng được phân công vai trò như đi săn, bảo vệ bầy đàn, lãnh thổ.

Những con đực buộc phải rời đàn thường do bị thua trong một trận quyết chiến với một con đực khác. Có lẽ con sư tử trong bức ảnh của Larry cũng gặp phải số phận tương tự.

Những kẻ thua cuộc dần phải làm quen với cảnh sống độc lập, phải tự mình đi săn cho đến khi kiệt sức vì tuổi già.

Clip có thể bạn quan tâm:

- Video ngựa vằn chết thảm khi chạm mặt đàn sư tử. Nguồn: Wild Animals Attack.

Theo danviet.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-tu-chua-gay-tro-xuong-doi-khat-chet-guc-vi-bay-dan-bo-roi/2019071004520175