Sư tử cái rơi vào ổ phục kích của bầy linh cẩu và bất ngờ ở phút cuối

Một con sư tử cái đã rơi vào ổ phục kích của bầy linh cẩu trong đêm, chỉ một mình cô độc nên nó khó lòng chống trả được cả bầy linh cẩu đông đúc.

Nguồn: Nat Geo

Sau một hồi tả xung hữu đột với bầy chó, sư tử cái đã bỏ chạy và phải trốn lên cây cao nhằm thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù.

Họ Linh cẩu (danh pháp hai phần: Hyaenidae) là một họ động vật thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora) hiện chỉ còn 4 loài. Chúng có kích thước tương đối lớn, có nguồn gốc ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ.

Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, ngoài ra khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được cả những loài chim ở khoảng cách gần.

Tuy vậy, Linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/video-su-tu-cai-roi-vao-o-phuc-kich-cua-bay-linh-cau-va-bat-ngo-o-phut-cuoi-a259117.html