'Sư tử bất khuất' Tataw… đã thôi gầm

Thế giới bóng đá bàng hoàng thương xót khi hay tin Stephen Tataw, thủ quân tuyển Cameroon tại World Cup 1990, qua đời ở tuổi 57

Tataw (số 4) "bắt chết" huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona

Tataw (số 4) "bắt chết" huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona

"Sư tử bất khuất" Tataw đã thôi gầm hôm 1/8, sau thời gian chống chọi với bệnh tật tại quê nhà Yaounde.

Sinh thời Tataw là cầu thủ nổi tiếng nhất, được yêu mến nhất tại Cameroon nói riêng và cả các nước châu Phi nói chung.

Chơi ở vị trí hậu vệ, ông chỉ huy hàng thủ "Những con sư tử bất khuất"- biệt danh của Cameroon- gầm vang tại World Cup 1990.

Huyền thoại Tataw ra sân và thi đấu trọn vẹn các trận đấu của đội nhà, đưa Cameroon băng băng vào vòng tứ kết – điều chưa đội bóng châu Phi nào làm được tại một kỳ World Cup.

Phong độ chói sáng của Tataw khiến đương kim vô địch Argentina ôm hận

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới trên đất Italia, tuyển Cameroon đã khiến không ít các đội bóng lừng danh khi đó phải ôm hận. Họ đánh bại đương kim vô địch Argentina ngay trận ra quân, tiếp đến "quật ngã" Romania và Colombia hiên ngang tiến vào tứ kết.

Tiếc rằng đội bóng của Tataw lỡ cơ hội vào bán kết khi thua "Sư tử" Anh 2-3 trong trận cầu kịch tính phải đá thêm hiệp phụ

Vĩnh biệt "Sư tử bất khuất" Tataw, trên trang chủ của FIFA đã gửi lời chia buồn sau sắc tới gia đình ông và cho cả bóng đá Cameroon.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-tu-bat-khuat-tataw-da-thoi-gam-1596363504085.html