Sự trở lại của nam ca sĩ sau một năm suy sụp tinh thần

Jackson Wang xuất hiện ở lễ hội âm nhạc Coachella dưới tư cách nghệ sĩ của 88rising. Anh là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên có cơ hội biểu diễn tại đây.

Sau hai năm liên tiếp bị hủy bỏ vì dịch bệnh, lễ hội âm nhạc Coachella chính thức quay trở lại vào ngày 15/4. Lễ hội được tổ chức ở California, Mỹ.

Bên cạnh màn trình diễn đặc sắc của những cái tên nổi tiếng như Harry Styles, The Weeknd, Billie Eilish, một số nghệ sĩ người châu Á cũng để lại dấu ấn nổi bật tại lễ hội âm nhạc lần này, trong đó bao gồm nam ca sĩ Jackson Wang (GOT7). Anh là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên có cơ hội biểu diễn trên sân khấu Coachella.

Jackson Wang là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Ảnh: Naver.

Jackson Wang là ca sĩ solo người Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Ảnh: Naver.

Ca sĩ solo người Trung đầu tiên biểu diễn tại Coachella

Ngày 16/4, Jackson Wang trình diễn ở Coachella trong khuôn khổ chương trình Heads In The Cloud Forever của hãng đĩa 88rising. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một hãng đĩa có phần biểu diễn riêng tại Coachella để giới thiệu nghệ sĩ trực thuộc.

Xuất hiện ở phần cuối buổi giới thiệu, Wang lập tức thu hút sự chú ý của khán giả với mái tóc bạch kim, áo blazer và găng tay đỏ nổi bật.

Nam ca sĩ đem tới Coachella 3 ca khúc 100 Ways, CaliforniaBlow - bài hát sẽ xuất hiện trong MAGICMAN, album sắp ra mắt của anh. Ngoài ra, anh còn tiết lộ trước một phần ca khúc chưa được phát hành Cruel. Màn trình diễn kéo dài 10 phút do Jackson Wang thể hiện được lấy cảm hứng từ vũ đạo nổi tiếng của Michael Jackson.

"Đây là khoảnh khắc của lịch sử, đây là Magic Man, đây là Jackson Wang đến từ Trung Quốc", nam ca sĩ nói trên sân khấu Coachella.

Màn trình diễn của anh được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Một ngày sau buổi giới thiệu Head In The Clouds Forever, hashtag "Coachella" đạt 600 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Hashtag "JacksonWangCoachella" cũng trở thành một trong những từ khóa hiện thịnh hành trên toàn thế giới tại mạng xã hội Twitter.

"Jackson Wang đang tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Khi anh ấy nói 'đây là Jackson Wang đến từ Trung Quốc', tôi cảm thấy thực sự tự hào", một người dùng viết.

Không chỉ người hâm mộ, mà đồng nghiệp của Jackson Wang cũng dành nhiều lời khen ngợi, chúc mừng cho màn biểu diễn đầu tiên tại Coachella của anh. Nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng cho biết anh cảm thấy "rất tự hào". Anh khen ngợi Jackson Wang vì đã "thể hiện sức mạnh của nghệ sĩ Trung Quốc trên sân khấu toàn cầu".

Sau màn trình diễn, Wang gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì lòng tin tưởng và tình cảm của họ. Theo Jackson, anh không thể thực hiện điều này nếu không có sự hỗ trợ của người hâm mộ, và màn trình diễn tại Coachella mới chỉ là khởi đầu dành cho anh.

"Chúng tôi đã tiến xa đến mức này. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng đó là khởi đầu tốt", anh viết.

Màn trình diễn của Jackson tại Coachella thu về nhiều lời khen ngợi. Ảnh: SCMP.

Sự bất an

Trong bài phỏng vấn với Variety, Jackson Wang cho biết anh chuẩn bị và tập luyện không ngừng nghỉ cho sân khấu Coachella.

"Đây là lần đầu của tôi. Đó là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Tôi rất vinh dự và đồng thời, tôi cũng cảm thấy lo lắng, nhưng không phải sự lo lắng theo kiểu tiêu cực. Tôi rất vui", Jackson chia sẻ cảm nghĩ về cơ hội trình diễn tại Coachella.

Theo Jackson, khi lựa chọn trang phục cho sự kiện lớn như Coachella, anh luôn ưu tiên quần áo mang lại cảm giác thoải mái.

"Chúng tôi đang làm nghệ thuật, chúng tôi là người làm giải trí, nên chúng tôi phải cảm thấy vui vẻ. Bản thân nghệ thuật đã mang tính cá nhân rất cao. Thời trang cũng vậy, đó là nghệ thuật. Vì vậy, tôi lựa chọn trang phục một cách từ tốn, thoải mái. Nếu ngày mai tôi muốn đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ, tôi sẽ làm điều đó", Jackson nói.

Tại cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ cũng tiết lộ thực chất MAGICMAN, dự án album sắp phát hành của anh, là sản phẩm âm nhạc được ra đời sau quãng thời gian dài anh liên tục cảm thấy áp lực, suy sụp về việc bản thân đã "làm đủ tốt hay chưa".

Khi GOT7 tan rã vào đầu năm 2021, Jackson chuyển sang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

"Năm ngoái, tôi bị suy sụp tinh thần, trầm cảm và lo lắng cực độ vì mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi. Tôi đã làm việc trong ngành này được 8, 9 năm. Tôi luôn di chuyển khắp nơi, hết buổi diễn này đến buổi diễn khác, chương trình thực tế, quảng cáo, rồi lại lưu diễn. Mọi thứ gần như đều nằm trong vòng lặp", Jackson chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết tại thời điểm ấy, anh dần cảm thấy mông lung. Anh tiết lộ: "Tôi không biết mình có thể làm gì hơn, và tôi nên làm gì. Tôi thậm chí không biết mình là ai. Tôi bắt đầu uống rượu mỗi ngày, nhưng tôi vẫn làm việc".

Theo Jackson, anh vốn là kiểu người luôn tự mình giải quyết vấn đề mà không chia sẻ với người khác. Do vậy, khi thấy anh bị suy sụp tinh thần, mọi người xung quanh thuyết phục anh mở lòng.

Album MAGICMAN ra đời sau khi Jackson Wang trải qua quãng thời gian dài bị suy sụp tinh thần. Ảnh: Vogue, Team Wang.

"Tôi không biết rằng có sức mạnh tồn tại trong những lời họ chia sẻ. Tôi cảm thấy rất kỳ diệu. Đây là phép thuật. Tôi chưa từng tin vào điều này, nhưng rồi tôi dần chấp nhận", nam ca sĩ nói.

Jackson cho biết sau cuộc trò chuyện, anh quyết định "bỏ lại con người trong quá khứ và bắt đầu khởi đầu mới". Đó là cách album MAGICMAN ra đời.

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-tro-lai-cua-nam-ca-si-sau-mot-nam-suy-sup-tinh-than-post1313630.html