Sự trở lại của một tượng đài

Vậy là sau 3 mùa bị gián đoạn, câu lạc bộ bóng chuyền nữ BTL Thông tin LienVietPostBank (sau đây gọi tắt là CLB) đã vô địch Giải bóng chuyền Quốc gia 2019, nâng tổng số lần vô địch ở giải đấu này lên con số 10.

Sự trở lại của một tượng đài lớn của bóng chuyền nữ nước nhà đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ trong dịp Tết đến, xuân về…

Còn nhớ năm 2016, khi Ngân hàng Công Thương vô địch quốc gia, chấm dứt sự thống trị của CLB, nhiều người đã có suy nghĩ đội bóng “áo lính” đã hết thời. Thể thao có lúc thăng trầm và CLB không thể thoát khỏi quy luật đó. Áp lực dành cho CLB càng lớn khi kể từ năm 2017 đến nay, VTV Bình Điền Long An thống trị gần như tuyệt đối ở tất cả các giải đấu bóng chuyền trong nước. Trước những lo ngại, áp lực, CLB vẫn âm thầm xây dựng lực lượng, đẩy mạnh đào tạo trẻ, chuyển giao thế hệ. Sau thế hệ Phạm Yến giờ là lứa của Bùi Ngà, Hồng Nhung, Phạm Huệ, Ly Ly… Hằng năm, CLB lại cử các HLV đi khắp nơi tìm kiếm những tài năng bóng chuyền và tiến hành tuyển chọn, sàng lọc kỹ càng. Cứ như thế “tre già măng mọc”, sự đầu tư đúng hướng, bài bản đã giúp CLB có những thế hệ VĐV kế cận với trình độ tương đồng.

 Một pha bóng hay trong trận chung kết nữ. Ảnh: ANH TUẤN.

Một pha bóng hay trong trận chung kết nữ. Ảnh: ANH TUẤN.

Hai năm trở lại đây, CLB thể hiện sức mạnh vượt trội ở các giải trẻ. Trước khi vô địch quốc gia 2019, CLB đã xuất sắc vô địch giải trẻ toàn quốc, cúp các câu lạc bộ trẻ, cúp quân đội mở rộng. CLB tại Giải vô địch Quốc gia 2019 là sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Sự trưởng thành, tài năng của các VĐV trẻ Kiều Trinh, Phạm Hiền, Ly Ly, Phạm Huệ, Lâm Oanh càng được khẳng định hơn dưới sự hỗ trợ của các đàn chị Đỗ Minh, Bùi Ngà, Thu Trang. Đội bóng áo lính đã trình diễn lối chơi phòng ngự kín kẽ cùng khả năng tấn công đa dạng. Tại chung kết, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, CLB đã thắng ngược Ngân hàng Công thương 3-1. Kết thúc giải đấu, hai VĐV của CLB được vinh danh là Kiều Trinh với danh hiệu “VĐV tấn công xuất sắc nhất” và Hồng Nhung đoạt danh hiệu “VĐV phòng thủ tốt nhất”.

Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2019 đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Bất ngờ ở việc đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sa sút phong độ, ở làn gió mới Kinh Bắc-Bắc Ninh và đặc biệt là sự trưởng thành của CLB. HLV trưởng CLB Bùi Huy Sơn khẳng định: “Trong các buổi tập, tôi luôn dặn các học trò phải đoàn kết và duy trì được tinh thần tốt. Mình có chuyên môn tốt nhưng tinh thần không vững thì khó có thể giành chiến thắng. Ở giải đấu này, các em đã làm tốt khi giữ vững được tinh thần, đoàn kết để nhiều lần vượt khó thành công. Tất nhiên, chúng tôi cũng có những yếu tố may mắn song hành”.

Trở về từ Long An sau giải đấu thành công, các nữ VĐV của CLB chỉ nghỉ một ngày, sau đó trở lại với những bài tập, bài rèn thể lực. Năm 2020 tiếp tục là một mùa bận rộn với đội bóng áo lính khi thi đấu ở tất cả các đấu trường trong nước. Trong đó, trọng tâm vẫn là giải LienVietPostBank, cúp Quân đội mở rộng, cúp Hùng Vương, giải vô địch quốc gia… Đội trưởng CLB Bùi Thị Ngà chia sẻ: “Sau khi pha bóng dẫn đến chiến thắng trước Ngân hàng Công thương ở chung kết kết thúc, chúng em đã ôm nhau khóc như những đứa trẻ. Ai nấy đều rất hạnh phúc bởi chúng em đã chờ khoảnh khắc chiến thắng này lâu rồi. Tuy nhiên, trước mắt đội vẫn còn nhiều mục tiêu cần đạt được và chúng em tự bảo nhau phải lập tức quên đi chiến thắng, xốc lại tinh thần tiếp tục tập luyện, phấn đấu”.

Bao năm vất vả trồng cây giờ đã đến lúc CLB hái quả ngọt. Một năm 2019 thành công rực rỡ ở lứa trẻ đến đội một đã khẳng định tầm nhìn và hướng đi đúng đắn của đội bóng áo lính”. Tin rằng, thành công vẫn chưa dừng lại với lứa VĐV tài năng này!

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/su-tro-lai-cua-mot-tuong-dai-607199