Sự trì trệ của Sarri đang khiến Juventus sợ hãi

Trận hòa Milan với tỷ số 1-1 ở lượt đi bán kết Coppa Italia là một kết quả tích cực, nhưng nó vẫn chứng tỏ Juventus của HLV Sarri tỏ ra yếu kém như vẫn thấy trong những trận gần đây. Cứ đá thế này ở những trận sắp tới ở Champions League, Bà đầm già sẽ lâm nguy, thậm chí có thể trắng tay vào cuối mùa. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quả phạt đền cuối trận đấu với Milan từ một pha bóng chạm tay Davide Calabria khiến chính các chuyên gia bóng đá Italia của Gazzetta dello Sport bối rối. Họ so sánh nó với pha để bóng chạm tay của Alberto Cerri đội Cagliari, trong trận vòng 1 Serie A mùa này gặp Brescia. Tuy nhiên, kết lại vẫn là… không chắc có đáng phạt đền không, vì hành động giơ tay khi nhảy lên tranh chấp của Calabria là không thể tránh khỏi, và đã có tiền lệ trọng tài không thổi phạt đền ở một tình huống 50-50 kiểu thế này tại giải Premier League.

Cú đá phạt đền thành công giúp Juve giành lợi thế lớn ở lượt về, với 1 bàn ghi trên sân khách, đặc biệt khi Milan sẽ vắng Ibrahimovic, Castillejo và Hernandez vì án treo giò. Nhưng không ai ở Juve cười nổi với lợi thế này, với những gì đã thể hiện ở San Siro. Họ để Milan lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Buffon phải cứu thua 7 lần, và Juve tiếp tục sống nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo.

Ronaldo đã ghi 13/24 bàn gần nhất của Juve tính trên mọi đấu trường, con số tố cáo sự bất lực nơi phần còn lại của đội bóng. Không có Ronaldo, không biết Juve trôi dạt nơi đâu, và Sarri có còn giữ nổi ghế hay không. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là người duy nhất duy trì phong độ với 15 trận nổ súng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Phần còn lại góp vô số sai lầm dẫn đến các thất bại gần đây trước Napoli và Verona.

Sarri điều chỉnh nhân sự ở trận này, với quyết định xếp Cuadrado đá tiền đạo thay vì hậu vệ cánh phải, cùng việc để Aaron Ramsey đá chính. Nhưng đây vẫn là sự loay hoay của ông, vì Cuadrado không thể hiện được nhiều và không cho thấy gì hứa hẹn có thể lấp đầy khoảng trống mà Douglas Costa và Domenico Bernardeschi để lại. Nó là sự vá víu nhiều hơn, vì cầu thủ người Colombia là người mắc 2 sai lầm vị trí nghiêm trọng dẫn đến 2 bàn thua trước Napoli ở Serie A.

Sarri thừa nhận Juve đã không tiến bộ trong 3 tuần trở lại đây: “Đội bóng chững lại một chút và phải nhận những bàn thua không đáng”, Sarri nói. Vấn đề chính mà Sarri chỉ ra vẫn là “luân chuyển bóng chậm”, cụm từ mà ông đã nhắc đến có lẽ trên dưới chục lần ở mùa giải này. Chung quy cũng là khả năng thích ứng của cầu thủ với “Sarri-ball”, phong cách bóng đá duy nhất mà Sarri muốn cầu thủ đi theo, trong khi không quan tâm đến các vấn đề khác đang được xem là nhức nhối, đặc biệt ở khía cạnh tâm lý.

Sự chững lại khiến Juve sợ hãi. Theo tính toán, đây đáng ra phải là thời điểm Juve đạt điểm rơi phong độ. Cuối tháng này, Champions League sẽ trở lại. Cứ đá thế này thì ngay cả Lyon cũng sẽ gây khó dễ cho Juve. Cũng vì sợ kịch bản xấu xảy đến nên ngay sau thất bại trước Verona, Chủ tịch Andrea Agnelli đã hẹn Sarri và GĐTT Fabio Paratici đi ăn tối để chất vấn về tình hình đội bóng. Trước mắt, bộ đôi này cho rằng “mọi chuyện vẫn đi đúng hướng”.

Trước mắt, Juve sẽ gặp hai đối thủ yếu là Brescia và SPAL ở Serie A trước khi đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Lyon. Các Juventini đang hy vọng, Juventus sẽ đi theo đúng con đường mà Chelsea của Sarri đã đi ở mùa trước. Khi ấy, sự căng thẳng đã không đánh gục được Sarri, và Chelsea vẫn đạt đủ các chỉ tiêu của họ vào giai đoạn cuối mùa.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202002/su-tri-tre-cua-sarri-dang-khien-juventus-so-hai-2471248/