Sự trả thù mù quáng của người đàn bà bị chồng bạo hành

Ngay cả khi bị bắt giữ và biết rõ hậu quả do hành vi tội ác của mình đã gây nên, người đàn bà ấy vẫn một mực nói rằng mình chẳng có gì phải ân hận; rằng những điều mình làm là đúng, là điều mình mong muốn đã từ lâu…

Những vụ án vợ xuống tay hại chết chồng do hậu quả của chuỗi ngày bị bạo hành đã từng xảy ra... Nhưng vụ án vợ và con trai cùng hợp sức để hại chết chồng- cũng là cha của đứa trẻ là đỉnh điểm của sự báo động về tình trạng xuống cấp đạo đức, tình cảm trong gia đình.

Vụ án đó xảy ra tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tròn 1 tháng nhưng vẫn là nỗi ám ảnh quá lớn….. Người đàn bà gây án là Hoàng Thị Lập, 39 tuổi; đứa con trai tham gia giúp sức cùng mẹ là Khổng Văn V, 13 tuổi còn; nạn nhân là anh Khổng Văn Tuấn, 41 tuổi- chồng của Lập, cha của V và đều là người địa phương.

Gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng, tưởng rằng tình cảm ngày càng bồi đắp và thêm bền vững nhưng với Lập, một ngày sống cùng anh Tuấn là cộng một ngày thù hận bởi theo người đàn bà này thì chị ta bị anh Tuấn đối xử quá tệ bạc khiến cho sự tích tụ hận thù truyền cả sang đứa con trai 13 tuổi.

Đối tượng Hoàng Thị Lập tại CQCA. Ảnh: X.M

Nhớ lại lúc mới cưới, tuy gia cảnh 2 nhà nghèo túng nhưng được cái, cả hai vợ chồng Lập đều khỏe mạnh và chịu thương chịu khó nên niềm vui vẫn vẹn nguyên trong gia đình đó. Vậy nhưng, kể từ khi Lập sinh con gái đầu lòng, người đàn bà bươn chải đó mong muốn nhận được trách nhiệm, sự chăm lo từ chồng nhưng anh Tuấn không làm được gì cho vợ. Anh sa đà vào rượu và bắt đầu chuỗi ngày chửi bới, đánh đập vợ.

Quan hệ vợ chồng càng nhạt nhẽo, xa cách kể cả khi đứa con thứ 2 chào đời. Từ lúc sinh ra và lớn lên, Khổng Văn V- con trai của vợ chồng Lập đã chứng kiến cảnh tượng bố thường xuyên chửi bới rồi đánh đập mẹ. Những thổn thức và nỗi lòng căm hận về chồng, về cha của đứa con được Lập rủ rỉ vào tai đứa trẻ qua từng ngày.

Lớn lên, tiếp tục nhìn thấy những điều tồi tệ bố dành cho mẹ, trong lòng V thấy trống rỗng, đau khổ và nhìn bố mình chẳng thấy tình thương đâu mà chỉ là sự căm hận. V luôn nói với mẹ rằng, sẽ làm mọi việc để mẹ vui và để rồi, hai mẹ con đã cùng nhúng tay vào một vụ án khủng khiếp…

Ngày 20-4, CA huyện Lâm Thao nhận được thông tin về cái chết bất thường của anh Khổng Văn Tuấn. Sau 17 ngày tích cực điều tra, đến ngày 9-5, Phòng Cảnh sát hình sự- CA tỉnh Phú Thọ và CA huyện Lâm Thao mới có đủ căn cứ để xác định chính Hoàng Thị Lập cùng cậu con trai 13 tuổi Khổng Văn V là thủ phạm đã giết chết nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định, vào sáng 20-4, Lập trở dậy thì thấy chồng đang ngồi hút thuốc lào ở giữa nhà. Lời qua tiếng lại, giữa vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Chỉ có vậy thôi nhưng những ấm ức, thù hận trong lòng Lập trỗi dậy, Lập muốn chấm dứt tất cả và ám hiệu cho con trai “hành động”.

Khi nghe câu nói, V hiểu rất nhanh ý của mẹ bởi cậu ta từng được mẹ nói về “ý nguyện” này đã nhiều lần. Vậy nên, chỉ cần mẹ ra hiệu, V hiểu ngay và cùng xuống tầng một. Thời điểm này, anh Tuấn đang ngủ say nên chẳng biết gì... Sau khi lên giường, Lập lấy chiếc khăn chuẩn bị trước đó, siết cổ chồng; V giúp sức cho mẹ bằng cách giữ chặt người bố đẻ... Thấy nạn nhân không có phản ứng gì, 2 mẹ con cùng tạo chứng cứ ngoại phạm; thống nhất cách thông báo với mọi người hòng che đậy hành vi phạm tội nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được lực lượng CA.

Bất cứ ai, sau khi bị bắt giữ đều cúi đầu ân hận về hành vi mình đã gây nên. Nhưng Lập thì không như vậy. Chị ta thừa nhận tất cả, đón nhận mọi hình phạt cao nhất với mình nhưng lại nói rằng chẳng hề thấy ân hận vì những gì đã làm với chồng. Có lẽ chị ta muốn chấm dứt với người chồng mà với mình là quá tệ bạc; cũng là muốn kết thúc cho cuộc hôn nhân nhiều đắng cay, nước mắt… Nhìn nhận ở khía cạnh tình cảm gia đình, tình cảm con người thấy quá xót xa.

Sự chà đạp thể chất, tinh thần hàng ngày khiến Lập trở nên chai sạn, vô cảm và độc ác. Nguy hại hơn, chị ta còn lôi kéo cả đứa con trai có nhận thức và hành động giống mình; coi đó là lối duy nhất để giải quyết mâu thuẫn, giải thoát cuộc sống bế tắc. Tư duy nghiệt ngã và hạn hẹp của Lập khiến dư luận thấy day dứt.

Và thêm một lần nữa cho thấy công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể xã hội địa phương cần mạnh mẽ hơn, đi sâu sát hơn vào đời sống của từng gia đình, từng chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng chị em đến suy nghĩ và lối giải quyết tích cực để hạn chế những vụ án đau lòng xảy ra…

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/su-tra-thu-mu-quang-cua-nguoi-dan-ba-bi-chong-bao-hanh-115703.html