Sự thật vụ bao tải chứa xác thai nhi rơi ra đường

Tại cơ quan công an, người phụ nữ làm rơi bao tải chứa xác thai nhi khai, bà chuyên mang thi thể trẻ sơ sinh bị chết, bị bỏ rơi đem chôn cất.

Chiều 13/9, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan công an đã nắm được thông tin vụ việc bao tải chứa xác thai nhi rơi ra đường.

Đại tá Thành cho biết thêm, sáng nay các công nhân phân loại rác thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất phát hiện xác thai nhi khoảng 3-4 tháng liền gọi điện cho người phụ nữ thường làm từ thiện để mang về chôn cất. Người phụ nữ này đã nhiều lần mang xác thai nhi về an táng.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Lần này, khi nhận được điện thoại báo có xác thai nhi, người này đã đến để nhận, tuy nhiên khi xe quay về đến khu vực ngã tư Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn (thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) thì bất ngờ xác thai nhi rơi xuống đường.

Trước đó, trưa 13/9, người dân nhìn thấy người phụ đi xe máy đánh rơi một bao tải xuống đường ở khu vực ngã tư đường Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn. Khi mọi người đến phụ giúp đỡ bao tải lên xe thì phát hiện bên trong có thi thể hài nhi nên báo công an đến xử lý.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Đồng thời, mời người phụ nữ về trụ sở công an làm việc. Bước đầu người phụ nữ khai, bà chuyên mang thi thể trẻ sơ sinh bị chết, bị bỏ rơi đem chôn cất.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/su-that-vu-bao-tai-chua-xac-thai-nhi-roi-ra-duong-87544.html