Sự thật tướng Dánh xây đền miếu vài chục tỷ đồng

Ngoài đóng góp gần 2 triệu đồng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh tận dụng các mối quan hệ vận động nhiều cơ quan ban ngành chung tay xây miếu.

Vận động nhiều nơi xây miếu

Sáng ngày 3/4/2018, trước thông tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an bỏ ra vài chục tỷ đồng xây miếu bà Tam Thượng Linh Từ tại quê hương (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), ông Cao Văn Trúc - Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa đã phủ nhận điều này.

Ông Trúc nói: "Ông Dánh cũng như bao người dân khác trên địa bàn, chỉ đóng góp vào khoảng gần 2 triệu đồng, còn đâu là người dân thêm vào, người góp của, người góp công".

Ông Trúc chia sẻ, ngôi miếu này đã có từ lâu đời, trải qua thời kỳ kháng chiến đã xuống cấp nhưng không có ai tu sửa.

Tướng Dánh là người con quê hương đã đứng lên kêu gọi mọi người cùng đóng góp phục dựng lại điểm văn hóa tâm linh của địa phương.

Ngôi miếu được cho là của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh phát tâm xây dựng tại Quảng Bình (Ảnh TPO).

"Trong quá trình xây dựng, nhờ vào các mối quan hệ của mình có từ khi làm việc ở Trung ương đã kêu gọi nhiều cơ quan ban ngành cùng góp lòng hảo tâm, chung tay phục dựng lại ngôi miếu cổ này chứ không có chuyện ông Dánh bỏ ra vài chục tỷ xây miếu" - ông Trúc thẳng thắn bày tỏ trước những hiện vật có giá trị ở bên trong miếu được mọi người đồn đoán là tiền của tướng Dánh bỏ ra mua.

Theo ông Trúc, trong quá trình xây dựng ông Dánh cũng không trực tiếp tham gia mà do người dân tự bàn, tự làm với nhau.

"Ông Dánh thi thoảng có về địa phương thì ghé qua miếu thắp hương. Cũng không có chuyện ông Dánh tìm các loài cây đặc trưng của từng vùng miền về trồng tại miếu như dư luận đồn thổi" - ông Trúc nói.

Điều này trái ngược hoàn toàn với lời chia sẻ trước đó của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh với báo Đất Việt vào ngày 29/3/2018 khi nói rằng: "Tôi làm một cái đền ở quê nên có nhờ người ta tìm cây vú sữa, hồng xiêm, vải thiều hay các loại cây nhỏ ở các vùng để trồng nhưng chưa tìm được, người ta chưa chuyển ra".

Tờ Tiền phong cũng cho biết, khi PV về ngôi miếu Tam Thượng Linh Từ tìm hiểu, một người đàn ông được xác định là người thân trong gia đình tướng Dánh khẳng định, cách đây 2 năm tướng Dánh trở về phát tâm xây dựng lại ngôi miếu này.

Vợ chồng ông cho thuê nhà ở Đồng Hới, rồi ra đây để quản lí giúp ông Dánh.

"Từ khi “cậu Dánh” về làm đền, ông bà cho thuê nhà, ra đây để trông coi giúp ông Dánh. “Ngôi đền ni làm hai năm rồi mà vẫn chưa xong. Tốn kém lắm! Ước cũng phải vài chục tỷ” - người đàn ông này nói.

Người đàn ông được xác định là người thân của tướng Dánh đang trông coi ngôi miếu.

Chính vì thế mà ngoài tên chính thức là miếu bà Tam Thượng Linh Từ, người dân trên địa bàn còn gọi đây là "đền ông Dánh".

Tuy nhiên, vị chủ tịch UBND xã Tiến Hóa lại phủ nhận: "Làm gì có "đền ông Dánh nào!". Trên địa bàn không có thông tin nào gọi như vậy".

Biết chưa vi phạm nhưng vẫn để cho xây?

Nói về việc ngôi miếu Tam Thượng Linh Từ chưa có giấy phép xây dựng nhưng vẫn được xây dựng suốt 2 năm qua, ông Trúc phân trần:

"Đây là địa điểm tâm linh, người dân chỉ trùng tu lại một chút để có chỗ thắp hương. Vấn đề cấp phép xây dựng ngôi miếu này thuộc thẩm quyền của xã, nhưng để người dân tự bàn, tự làm mà xã không can thiệp, cũng không rõ kinh phí phục dựng lại ngôi miếu là bao nhiêu" - ông Trúc nói.

Ông Trúc cho biết thêm, trong quá trình trùng tu miếu, theo nhu cầu của bà con muốn mở rộng thêm khuôn viên miếu cho khang trang nên xã chấp nhận cấp sổ đỏ rồi. "Chờ sau này khi có giấy phép sẽ xây dựng thêm chứ không có gì nặng nề đâu" - ông Trúc chia sẻ

Cũng trong sáng ngày 3/4/2018, ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình thừa nhận, việc xây dựng ngôi miếu Tam Thượng Linh Từ ở xã Tiến Hóa không có giấy phép xây dựng, cơ quan chức năng đã biết chuyện này từ lâu.

Thế nhưng cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa không có động thái gì can thiệp.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-tuong-danh-xay-den-mieu-vai-chuc-ty-dong-3355708/