Sự thật trần trụi sau ánh hào quang của Mel B

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình với tư cách thành viên nhóm nữ huyền thoại Spice Girls, Melanie Brown - còn gọi là Mel B - luôn giữ được sự nổi tiếng, và hình ảnh của cô luôn 'hot' trong giới truyền thông. Tuy nhiên, gắn liền với sự nổi tiếng đó là các vụ bê bối liên hoàn.

Đằng sau ánh hào quang, Mel B có cuộc sống đầy sóng gió.

Gần đây, cuộc sống bê bối của Mel B dường như càng có xu hướng trở nên mất kiểm soát hơn khi cô phải đối diện với cơn ác mộng từ việc chia tay người chồng cũ Stephen Belafonte năm 2017. Cặp đôi này mới đây lao vào cuộc chiến đau đớn giành quyền nuôi cô con gái 7 tuổi Maddison.

Đòn giáng mạnh nhất với Mel B là mới đây, thẩm phán tòa án đã yêu cầu cô phải đi thử ma túy và rượu trong vòng 4 tháng, quyền nuôi con gái Maddison thuộc về chồng cũ. Tuyên bố được đưa ra sau khi chồng cũ cáo buộc cô không hề quan tâm đến con cái, thậm chí không xuất hiện ngay cả trong sinh nhật gần đây nhất của con mình.

Ngày 27/11 vừa qua, Mel B ra mắt cuốn tự truyện “Brutally Honest”, trong đó lần đầu tiên cô tự phơi bày mọi góc tối trong đời mình phía sau hào quang của một nghệ sĩ danh tiếng. Trong cuốn sách, nữ ca sỹ 43 tuổi thẳng thắn chia sẻ về vấn đề nghiện sex, ma túy, sức khỏe tâm thần, cuộc hôn nhân đầy bạo lực với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte hay cuộc tình say đắm nhưng có cái kết cay đắng với tài tử Eddie Murphy.

Trong cuốn tự truyện, Mel B nói rằng cảm giác “quá cô đơn, lạc lõng và không ai hiểu mình” đã khiến cô quyết định kết liễu cuộc đời vào cuối năm 2014. Sau khi nuốt hàng vốc thuốc ngủ, Mel bắt đầu thấy hối hận vì nghĩ đến 3 cô con gái, Phoenix 19 tuổi, Angel 11 tuổi và Madison 7 tuổi. Cô đã gọi điện cho chồng để đưa ra khỏi nhà tắm và đi cấp cứu.

Khoảng 2 tuần khi bắt đầu quay chương trình “The X Factor”, Mel B bắt đầu dùng ma túy. Cô cho rằng nó giúp bản thân đủ sức vượt qua show này, vượt qua cuộc sống với người chồng Stephen. Và sâu xa hơn nữa, nó giúp cô thoát khỏi nỗi vướng mắc cảm xúc khi được ở quá gần với gia đình tại Leeds.

Mel B mất quyền nuôi con do nghiện rượu và ma túy.

“Tôi từng có thói quen thức dậy vào buổi sáng và hít 2 tép cocaine” - nữ ca sỹ kể - “Sau đó tôi cầu nguyện: “Xin Chúa tha lỗi vì con đã dùng cocaine nhưng xin người hãy giúp con vượt qua những ngày này”. Tôi đã rất xấu hổ khi làm điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy cần đến chúng”- Mel B viết trong tự truyện.

Trong suốt cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte, Mel B đã bắt đầu có xu hướng tình dục lệch lạc. Ban đầu, cô đã rất thích thú tận hưởng lối sống này. Nhưng một thời gian sau đó, chồng Mel dùng điện thoại quay lại tất cả những cuộc ân ái khiến cho giọng ca Spice Girls bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì nghĩ đến hậu quả sau này. Mel kể, cô muốn chấm dứt nhưng bất lực vì đã bị chồng kiểm soát.

Mặc dù đã ly hôn, nhưng bà mẹ 3 con này vẫn không thể từ bỏ thói quen xấu khi còn chung sống với Belafonte, và cuộc sống của cô tiếp tục bị xoáy sâu trong bi kịch.

Mel B thời còn mặn nồng bên chồng cũ Belefonte. Nguồn: Getty.

Mel B đã kết hôn với Stephen Belafonte từ năm 2007 đến 2017. Trong cuốn sách, nữ ca sĩ cũng kể về mối quan hệ sóng gió này. Mel cho hay chồng cũ của cô là người đàn ông ghen tuông vô cớ, bạo lực và luôn kiểm soát vợ.

“Anh ta thường gọi cho tôi để kiểm tra. Tôi đang ăn gì? Tôi đang mặc gì? Tôi đang ở với ai? Nếu tôi về nhà trễ, sẽ có khoảng 15 cuộc gọi từ máy của anh ta: “Em ở đâu. Hãy gọi lại cho anh ngay”“- Mel B kể lại.

Tháng 3/2017, Mel B mới có thể nộp đơn ly hôn. Cô đồng thời đệ đơn kiện Stephen về tội bạo lực gia đình, ngoại tình với bảo mẫu và tống tiền vợ bằng các video sex. Tuy nhiên, sau cùng cô phải nhượng bộ rút đơn kiện vì không muốn quãng thời gian sống trác táng của mình bị chồng công khai.

Trong cuốn tự truyện, Mel tiết lộ câu chuyện tình yêu của cô với danh hài Eddie Murphy - điều hiếm khi người đẹp chia sẻ trong những năm qua. Nữ ca sỹ kể, cô và nam ngôi sao đã bị hút vào nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Mặc dù từ chối đến ở cùng Eddie sau vài tuần hẹn hò, Mel nói rằng tài tử Hollywood đã khiến cô cảm thấy “hạnh phúc hơn bất kỳ người đàn ông nào” cô từng gặp trong đời. Và với tình yêu nồng say đó, Mel đã mang bầu cô con gái Angel, hiện 11 tuổi.

Tuy nhiên, cuộc tình vừa đơm hoa rực rỡ đã bị vùi dập chóng vánh. Vì một chút trục trặc tình cảm, Mel B bay đi nghỉ ở một nơi xa vài ngày khiến cho Eddie nổi giận chia tay.

Cuộc sống tình cảm của Mel B cũng trải qua vô vàn sóng gió. Cô từng thú nhận có mối quan hệ tình cảm lâu dài với nhà làm phim Christine Crokos nhưng chia tay sau 4 năm. Hiện nay, sau khi hứng chịu vô số bê bối bị công khai, cựu thành viên Spice Girls dường như đang cặp kè với nhân tình mới là nhà tạo mẫu tóc Gary Madatyan.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-tri/su-that-tran-trui-sau-anh-hao-quang-cua-mel-b-tintuc424811