Sự thật thú vị con vật trở thành 'cứu tinh' của nước Anh

Vào năm 1996, đội tuyển Anh vô địch World Cup. Tuy nhiên, chiếc khi chiếc cúp Jules Rimet danh giá được trao cho đội tuyển Anh thì nó bị đánh cắp. Thế nhưng, may mắn là một con vật trở thành 'cứu tinh' của nước Anh khi tìm ra chiếc cúp vàng.

Con vật trở thành "cứu tinh" của nước Anh là chú chó có tên Pickles. Nó được người dân Anh cũng như thế giới biết đến với chiến công tìm ra cúp vàng Jules Rimet bị đánh cắp.

Cúp Jules Rimet được dùng để trao giải cho đội tuyển Anh khi trở thành đội vô địch World Cup 1996.

Tuy nhiên, trước khi được trao cho đội tuyển Anh, chiếc cúp trên bị đánh cắp trong một cuộc triển lãm công cộng ở Quảng trường Trung tâm Westminster.

Giới chức trách Anh đã ráo riết truy tìm tung tích chiếc cúp cũng như cố gắng truy bắt kẻ thực hiện vụ trộm.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng đồng ý trả tiền chuộc để có lại chiếc cúp Jules Rimet. Tuy nhiên, họ cũng bí ẩn báo cảnh sát để bắt hung thủ.

Nhờ vậy, cảnh sát bắt được Edward Betchley, một cựu binh 46 tuổi. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận chỉ là trung gian và được trả 500 bảng để tới địa điểm nhận tiền trong khi thủ phạm vẫn giữ chiếc cúp.

Khi mọi nỗ lực nhằm tìm ra chiếc cúp Jules Rimet đều không có kết quả thì bất ngờ con chó tên Pickles của Dave Corbett, 26 tuổi, ở London tìm được chiếc cúp bị mất tích ở gần hàng rào trong vườn nhà.

Nhờ công lao của chú chó Pickles - vị "cứu tinh" 4 chân mà chiếc cúp Jules Rimet được trao cho đội tuyển Anh khi họ giành chức vô địch ngày 30/7/1966.

Vì vậy, các cầu thủ của đội tuyển Anh có thể ăn mừng chiến thắng khi vô địch World Cup một cách trọn vẹn nhất.

Video: "Cup vàng" World Cup được sản xuất tại Hà Nội (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo BBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-thu-vi-con-vat-tro-thanh-cuu-tinh-cua-nuoc-anh-1176156.html