Sự thật ông cụ 72 tuổi bế cháu ngoại vạ vật chân cầu Chương Dương giữa đêm lạnh

Sự thật hình ảnh ông cụ 72 tuổi bế cháu bé 3 tuổi đi lang thang, vạ vật dưới gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) khiến nhiều người thương cảm.

Ông cụ 72 tuổi bế cháu ngoại vạ vật dưới chân cầu Chương Dương nhiều người thương cảm

Ông cụ 72 tuổi bế cháu ngoại vạ vật dưới chân cầu Chương Dương nhiều người thương cảm

Mới đây, trên Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo nội dung về người ông ngoại bế cháu bé 3 tuổi đi lang thang, vạ vật dưới gầm cầu Chương Dương (Hà Nội).

Cụ thể, Facebook này đăng tải: "Ông ngoại 72 tuổi ôm cháu bé 3 tuổi đi giữa trời lạnh, lang thang ở gầm cầu Chương Dương. Ông đang muốn tìm 1 gia đình neo con để gửi cháu. Bố mẹ cháu đã mất vì tai nạn, ông nuôi bé từ lúc 3 tháng rất vất vả.

Khi hỏi sự việc, ông cụ cứ khóc, dù trong lòng không muốn nhưng không thể để cháu ngoại cứ mãi khổ, còn cuộc đời và tương lai cả phía trước...hàng ngày đối với ông một bữa ăn no còn khó thì sao nuôi được cháu.

Mong các vị hảo tâm nếu vô tình đọc được tin này thì sẽ tìm được cho cháu 1 mái ấm có cha có mẹ. Những người đang cần con...và cũng muốn để cho ông yên lòng".

Sau khi hình ảnh kèm thông tin được chia sẻ lên mạng thu hút sự theo dõi của nhiêu người. Hầu hết mọi người đều thương xót cho hoàn cảnh của 2 ông cháu.

Người bán hàng nước cho biết ông Minh ôm cháu đi lang thang hơn 1 năm nay

Trước sự việc trên, PV đã tìm đến khu vực gầm cầu Chương Dương để hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Theo người dân ở đây cho biết, ông cụ 72 tuổi trong câu chuyện trên là ông Minh (ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi PV tìm đến người đàn ông này và cháu ngoại không có ở đây.

Tuy nhiên, khi PV hỏi về hoàn cảnh đáng thương của 2 ông cháu mọi người đều cho biết, cháu bé trong ảnh chính là cháu ngoại ông Minh. Ông Minh có nhà, có cả con trai và con dâu chứ không như mạng xã hội chia sẻ.

"Hiện con trai ông Minh đi tù, ông ấy sống cùng con dâu bên phường Phúc Tân. Ông này hay ôm cháu đi lang thang hơn 1 năm nay, con dâu ra đưa cháu về nhưng ông ấy không chịu", một người bán hàng nước gần đây chia sẻ.

Theo người này, mấy hôm nay không thấy ông Minh ở đây. Khu vực này ai cũng thương cháu bé, trời lạnh như này mà ông bắt đi lang thang để xin lòng tốt của người khác.

Trước sự việc trên, tối 15/1, trao đổi với PV, ông Phạm Quang Thắng - Trưởng Công an phường Phúc Tân cho biết, trường hợp của ông Minh hay đi lang thang không phải thật mà là giả vờ. Ông này cứ lợi dụng đứa nhỏ để trục lợi.

Gầm cầu Chương Dương nơi 2 ông cháu ngồi

"Công an phường hay cán bộ UBND phường ra là ông ấy lại chốn ngay. Thông tin được chia sẻ về ông ấy trên mạng xã hội là không đúng sự thật.”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, trước đây ông Minh cũng có nhà nhưng ông này đã bán rồi. Sau đó, đi thuê ở chỗ khác, 1 thời gian hay đi lang thang chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để cho ông Minh ra trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, được một thời gian, ông Minh lại quay về khu dân cư xin tiền của mọi người.

Xem thêm: Taxi mai Linh gây tai nạn liên hoàn

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/su-that-ong-cu-72-tuoi-be-chau-ngoai-va-vat-chan-cau-chuong-duong-giua-dem-lanh-59244-3.html