Sự thật người phụ nữ bị chồng hờ đập đầu vào tường

Chị Hằng cho biết, càng ngày S càng bạo hành chị nhiều hơn, mỗi lần ăn nhậu xong là S lại kiếm cớ đánh chị.

Liên quan đến nghi vấn người phụ nữ bị chồng hờ đập đầu vào tường, chiều ngày 21/6, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn cãi vã giữa hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (37 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ phường Phú Thọ).

Chồng hờ của chị Hằng tên N.C.S (34 tuổi, quê Thanh Hóa).

"Hiện nay Công an phường đã làm việc với người chồng. Thông tin anh S đập đầu chị Hằng vào tường rồi giẫm đạp đến bất tỉnh là không chính xác. Qua xác minh thì anh S chỉ bạt tai mấy cái vào chị Hằng. Do chị Hằng sợ quá mới bất tỉnh như thế", đại diện Công an phường Phú Thọ cho biết.

Theo vị đại diện này, hiện tại chị Hằng đã được về nhà, hai vợ chồng chị này đã hòa giải với nhau.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: VNN

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: VNN

Trong khi trước đó, theo thông tin trên báo VietNamNet, chị Hằng cho biết, tối ngày 20/6, chị phải gọi điện thoại cho đội cứu nạn Bình Dương nhờ hỗ trợ đưa đi cấp cứu do bị chồng bạo hành. Sau khi gọi điện thoại chị này rơi vào trạng thái bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Theo chị Hằng, vào tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, S bất ngờ nắm tóc chị Hằng đập đầu liên tiếp vào tường khiến chị này choáng váng. Chưa dừng lại, sau đó S còn dùng chân giẫm đạp lên người khiến chị này kiệt sức.

Sau khi đánh vợ, người đàn ông này lấy quần áo bỏ đi, để lại hai người con 3 tuổi ở nhà.

"Mỗi lần nhậu xong là anh kiếm cớ đánh em, không biết bao nhiêu lần mà kể. Thấy cảnh bạo hành trong phim sao thì giờ em bị y như vậy, em sợ lắm rồi", chị Hằng kể.

Được biết, cách đây 5 năm chị Hằng về chung sống như vợ chồng với N.C.S nhưng không đăng ký kết hôn.

Từ lúc sống chung, chị liên tục bị S đánh đập dã man, thương tích đầy mình phải nhập viện cấp cứu nhiều lần.

Theo chị Hằng, do có 2 con nhỏ với nhau nên chị đành phải chịu đựng, chấp nhận bị đánh đập vì con cái nhưng càng ngày S càng đánh chị nhiều hơn.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-nguoi-phu-nu-bi-chong-ho-dap-dau-vao-tuong-3409163/