Sự thật người Anh-Pháp nói: Nếu không có Nga thì Aleppo…

Một công dân Pháp đã phải thốt lên rằng, nếu không có Nga thì phiến quân và khủng bố Syria đã biến Aleppo thành địa ngục.

Dân Aleppo ủng hộ Assad

Anh Pierre Le Corf là một thanh niên Pháp 28 tuổi đã sống ở Aleppo từ tháng 2 năm 2016. Anh là nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ "Chúng ta là anh hùng" (We Are Superheroes) đã tuyên bố rằng: "Nếu không có người Nga thì Aleppo đã bị đánh bại".

Vừa qua, khi đến thăm văn phòng của Sputnik ở Paris, anh Pierre Le Corf đã nói đến vấn đề tình hình nhân đạo gắn liền với các yếu tố địa chính trị, mô tả tình hình thực tế tại Aleppo và về công việc của các hiệp hội khác, ví dụ như tổ chức cứu trợ nhân dạo "Mũ bảo hiểm trắng" (White Helmets).

Pierre Le Corf cho biết, trong suốt thời gian anh có mặt ở đó, chỉ có một vài phương tiện truyền thông đã nói sự thực về những gì đang xảy ra ở Đông Aleppo.

Ở Aleppo có khoảng 30 nhóm vũ trang, tất cả đều thuộc al-Nusra hoặc al-Jinki, theo đức tin. Tất cả các nhóm ở Aleppo đều là những phần tử thánh chiến. Ban đầu, cũng có những người chống đối (phe đối lập), nhưng vào thời điểm người Nga đến vào tháng 9 năm 2015, chỉ có các tay súng khủng bố.

Pierre Le Corf khẳng định với tư cách là công dân Pháp, anh không có lợi ích riêng với Nga và những điều anh nói hoàn toàn là sự thật.

Trong thời gian Aleppo bị khủng bố kiểm soát, nhiều người đã thiệt mạng, ba lô của anh luôn luôn sẵn sàng trong tư thế di chuyển, khu ngủ cũng mặc quần áo sẵn sàng bởi không biết liệu mình có bị bắt không, Aleppo có bị đánh bom hay không.

Bất cứ cư dân nào ở Aleppo cũng sẽ trả lời rằng, nếu không phải là người Nga, không có máy bay của Nga, thì Aleppo đã bị khủng bố và phiến quân đối lập đánh bại. Khi người Nga đến, người dân Aleppo có cảm giác rằng họ đã được cứu thoát.

Quân đội Syria giải phóng thành phố Aleppo cuối năm 2016

Theo anh, hiện nay trong khu vực dưới sự kiểm soát của chính phủ chỉ có hai hiệp hội nước ngoài - của anh và "SOS Chrétiens d'Orient", tổ chức đã làm việc ở đó trước đây. Tất cả các hiệp hội khác đang hoạt động trên lãnh thổ Syria hoặc suốt ngày đưa tin về đất nước này thực sự chỉ có mặt ở vùng do bọn khủng bố nắm quyền kiểm soát.

Các tổ chức như "Mũ bảo hiểm trắng", ngay từ đầu đã ủng hộ quan điểm cực đoan của Salafist hay thuộc về những dòng cấp tiến ít trầm trọng hơn. Họ “giúp đỡ” nhân dân Syria vì họ kiếm được nhiều tiền, nhưng họ đã làm hại Syria nhiều hơn là giúp đỡ.

Mục đích thực sự của những tổ chức, hiệp hội này là tiếp tục lôi cuốn Syria vào vòng xoáy chiến tranh, điều đó hợp thức hóa sự tồn tại của họ, mặc dù họ đại diện cho thiểu số nhưng lại nắm giữ đa số làm con tin.

Anh Pierre Le Corf cho biết, cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường, các gia đình từ Đông Aleppo đang trở về nhà. Mọi người đang bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng của họ, cửa hàng bắt đầu mở cửa, nhưng người dân nơi đây vẫn bị đánh bom mỗi ngày.

"Tôi không nói về chính trị, nhưng nếu ai đó hỏi tôi một câu hỏi, tôi sẽ trả lời rằng: Nhiều người cho rằng chính phủ không làm tất cả mọi việc một cách đúng đắn và họ muốn cải cách; nhưng phần lớn nhân dân chúng ủng hộ Bashar Assad” - Pierre Le Corf nhấn mạnh.

Dịp Giáng sinh sau khi giải phóng miền Đông Aleppo, khi đến tặng quà người dân nơi đây, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trong mắt mọi người, Bashar al-Assad chính là người đã cứu họ. Nếu người dân không ủng hộ ông, thì họ đã lật đổ Tổng thống từ lâu.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/su-that-nguoi-anh-phap-noi-neu-khong-co-nga-thi-aleppo-3341501/