Sự thật ngỡ ngàng về đoạn clip chồng đánh vợ ngất xỉu kéo lê trên phố

Cô gái đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người chồng nắm cổ áo kéo vợ tại một khu chợ ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) kèm theo lời bình 'Là phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn' gây xôn xao dư luận mấy ngày qua thừa nhận chỉ 'câu like' cho vui.

Sau khi đoạn video này xuất hiện đã được một số trang mạng đăng tải lại và thêu dệt câu chuyện khủng khiếp, khiến “cư dân mạng” và người dân ở huyện Long Hồ ngỡ ngàng. Theo đó, vào tối ngày 24/4 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành động lôi kéo một người phụ nữ khiến người này ngất xỉu, kèm theo dòng trạng thái “Là phụ nữ đã khổ, lấy nhằm chồng còn khổ hơn”, do tài khoản có tên Đ.T.T đăng tải.

Anh Nguyễn Hoàng Duy (trái) lấy lời khai tại trụ sở công an xã

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ và nhiều bình luận chửi mắng người đàn ông trong video trên. Sau khi đoạn video này xuất hiện đã có một số trang mạng đã lưu về và thêu dệt lên câu “chuyện chồng đánh vợ ngất xỉu rồi dùng dây cột vào cổ kéo lê trên phố” hay “chồng đánh vợ chảy rất nhiều máu rồi kéo lê đến ngất xỉu”… và rất nhiều câu chuyện không đúng sự thật khác.

Chiều ngày 27/4, PV tiếp xúc với em Đ.T.T. (SN 2001, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ), người ghi hình và đăng tải đoạn video trên lên mạng xã hội. Em T. cho biết chỉ muốn “câu like” trên Facebook nên đã đăng tải đoạn video kèm theo dòng trạng thái trên. Sau đó, cũng không có ai tìm đến em để hỏi thêm bất kỳ thông tin gì.

Hình ảnh từ đoạn clip được đăng tải trên mạng

Theo cha em T., khi thấy con đăng tải nội dung làm ảnh hưởng người khác và gây ra những tin đồn thất thiệt, ông đã yêu cầu T. gỡ đoạn clip xuống.

Nhân vật “nữ chính” được cho là bị chồng đánh đập kéo lê đến ngất xỉu trong clip là chị Nguyễn Kiều T. (SN 1983, ngụ xã Phú Quới). Chị T. cho hay tối hôm xảy ra sự việc là ngày 21/4, chồng chị là anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1978, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) có đến tìm chị kêu về nhà. Anh Duy có nắm cổ áo kéo chị đi nhưng không hề đánh đập hay ngược đãi gì. Chị T. có tiền sử hạ canxi, khi đi được một đoạn thì chị bị bệnh nên ngất xỉu. Sau đó, chị T. nhập viện và hồi phục ngay nên đã xin về trong đêm.

Theo chị T. thì hôm xảy ra vụ việc, anh Duy có uống rượu nên không được tỉnh táo. Gần đây, hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn nên chị dọn ra ở riêng. Anh Duy đến kêu chị về nhà và câu chuyện bị thêu dệt thành như vậy. Chị T. tâm sự: “Anh Duy lúc bình thường thì rất hiền, nhưng khi nhậu vào thì hay ghen tuông. Tôi dọn ra ở nhà trọ là để chồng hồi tâm chuyển ý và để thử lòng anh ấy có thương mình thật không. Lúc ra ở riêng thì ảnh có ra năn nỉ nhưng thấy ảnh còn ghen tuông nên tui chưa chịu về”.

Tiếp xúc với PV, anh Nguyễn Hoàng Duy, người đàn ông trong đoạn clip, tỏ ra ngỡ ngàng khi biết câu chuyện được trên mạng truyền thành nội dung khác lạ như vậy. Theo anh Duy, tối 21/4, anh đi ăn giỗ về và muốn tìm vợ nói chuyện. Do vợ ban ngày làm việc ở công ty trong Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ), tối về đi làm phụ bán ở quán cà phê (ở ấp Phước Yên A, xã Phú Quới) nên anh Duy đến quán cà phê gặp vợ và định kêu cô ấy về nhà. Do say rượu không làm chủ được bản thân nên anh Duy có những hành động và lời nói không đúng. Anh Duy nhận sai khi tát cô gái can ngăn và xin chịu pháp luật xử phạt.

Anh Duy ngậm ngùi: “Hai vợ chồng tôi lấy nhau hơn mười mấy năm, có với nhau một con trai và một con gái. Bình thường tình cảm chúng tôi khá tốt đẹp. Nhưng từ ngày cô ấy mua điện thoại thông minh thì vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Tôi không muốn cô ấy dùng điện thoại ban đêm nhưng cô ấy không đồng ý. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, có lần tôi hỏi cô ấy nhắn tin với ai mà nhắn cả đêm, đưa điện thoại cho tôi xem. Cô ấy không chịu đưa nên tôi mới cố giằng lấy rồi có lỡ tay tát vợ một cái. Lúc đó, cô ấy tức giận đã lấy dao rượt chém nhưng tôi chạy thoát”.

“Từ đó đến nay, cô ấy dọn đồ ra ở nhà trọ, tôi có đến khuyên về vài lần nhưng không được. Chuyện vừa qua là do tôi say xỉn nên mất bình tĩnh. Tôi muốn gửi vợ lời xin lỗi và mong muốn cô ấy trở về lại với tôi và hai con, tôi còn rất thương cô ấy”, anh Duy nghẹn ngào nói.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Gọn, Trưởng công an xã Phú Quới: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 21/4 anh Duy đến quán cà phê tìm chị T. nói chuyện. Chị T. ra gặp mặt thì bị anh Duy nắm cổ áo kéo đi tới chốt bảo vệ chợ Phước Yên. Lúc bị kéo, chị T. vẫn đi chứ không phải bị kéo lê như trên “mạng” đồn thổi. Trên đường đi có hai cô gái làm chung với chị T. chạy lại giằng co muốn can ngăn anh Duy thì 1 cô bị anh ta tát vào mặt, thế nên hai cô gái này đã bỏ đi. Anh Duy tiếp tục kéo vợ đi đến chốt bảo vệ, rồi cô ấy bị ngất, anh Duy tưởng cô ấy giả vờ nên có nắm áo giật mấy cái. Khi nghe người dân khuyên can, anh này đã bỏ cổ áo vợ ra. Còn về “sợ dây cột cổ” như trên “mạng” viết là do lúc kéo chị T. đi thì cổ áo sơ mi của chị T. xoắn lại nên giống sợi dây thôi. Hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai của hai bên và nhân chứng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/su-that-ngo-ngang-ve-doan-clip-chong-danh-vo-ngat-xiu-keo-le-tren-pho-post41840.html