Sự thật kinh hoàng về bóng đen lơ lửng ngoài cửa sổ lúc nửa đêm

Nhìn thấy bóng đen lơ lửng, chủ nhà sợ hãi tới mức không dám di chuyển, bởi ông ta nghĩ mình ở tận tầng 13 thì làm sao có ai đi qua lúc nửa đêm.

Mới đây, trang Kankanews đưa tin về một sự việc vừa diễn ra khiến những người sống tại khu dân cư ở quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vô cùng hoang mang.

Cụ thể, ngày 14/1, một cư dân họ Lưu nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện có bóng đen đang di chuyển ngoài cửa sổ. Lúc này, ông Lưu chết điếng, không dám di chuyển vì nghĩ mình đang ở tầng cao chót vót, tầm này liệu có ai đi ngang qua?

Ông Lưu cho hay, lúc đó khoảng 1h sáng, ông đang ngủ thì nghe có tiếng nho nhỏ bên ngoài. Lúc này, ông ngồi dậy và từ từ tiến lại gần cửa sổ và phát hiện có bóng đen kỳ lạ kia.

Sau vài phút, ông Lưu hoàn hồn và tiến về phía cửa, lúc này, bóng đen đu vào ban công nhà kế bên. Ngay lập tức, ông gọi điện cho em họ của mình đang ở tầng 12 cùng tòa nhà. Họ cùng kiểm tra kỹ thì phát hiện một người đàn ông khả nghi. Theo đó, người này khoảng 30 tuổi, trên tay đang cầm túi xách nhỏ.

Qua tìm hiểu, người đàn ông này không sống ở đây. Khi gặng hỏi, ông này khai mình đang tập leo núi. Ông Lưu nghĩ, quái lạ, nửa đêm tập leo núi?

Và rồi, cảnh sát vào cuộc và phát hiện sự thật động trời. Người đàn ông này chính là tên trộm chuyên nghiệp mang họ Trần. Lục soát trên người hắn, cảnh sát phát hiện hắn mang theo kìm, đèn pin và nhiều công cụ khác, ngoài ra còn có vài trăm NDT tiền mặt.

Trong số tiền này có 400 NDT (hơn 1,4 triệu VND) mà hắn vừa trộm được của một phụ nữ lớn tuổi sống ở tầng 18. Hiện, tên trộm đã bị cảnh sát bắt tạm giam.

Tiểu Phi (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-that-kinh-hoang-ve-bong-den-lo-lung-ngoai-cua-so-luc-nua-dem-a503271.html