Sự thật kinh dị về bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên trái đất

Các cựu chiến binh của bộ tộc săn đầu người Konyak Naga sống ở Ấn Độ thường xăm hình và đeo những đồ trang sức đặc biệt tượng trưng cho số người họ đã giết. Việc chặt đầu kẻ thù được xem là điều bắt buộc trên con đường trở thành chiến binh thực thụ.

Konyak Naga là bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở Ấn Độ. Các thành viên bộ tộc này hiện sinh sống ở làng Longwa, rìa tỉnh Nagaland.

Người Konyak Naga nổi tiếng với tập tục săn đầu người rùng rợn. Tập tục này diễn ra trong suốt nhiều thế kỷ trước khi nó bị cấm vào những năm 1940.

Theo tập tục của người Konyak Naga, giết kẻ thù và đem đầu của họ về được coi là nghi thức trưởng thành đối với nam giới trong bộ tộc.

Với mỗi lần đi săn đầu người và mang đầu của kẻ thù về nhà, các chiến binh sẽ được thưởng bằng một hình xăm trên mặt hoặc ngực.

Chính vì vậy, các chiến binh bộ lạc Konyak còn được gọi là “những kẻ săn đầu người có khuôn mặt hình xăm” để ám chỉ tập tục trên.

Trước khi tập tục săn đầu người bị cấm, thành viên bộ lạc Konyak treo đầu của kẻ thù trên tường nhà - nơi trang nghiêm và nổi bật nhất trong ngôi nhà.

Tuy nhiên, kể từ khi tập tục trên bị bãi bỏ, đầu của kẻ thù trong nhà của các thành viên bộ lạc Konyak được gỡ xuống và đem đi chôn cất.

Ngày nay, người Konyak thay thế đầu của kẻ thù treo trong nhà bằng những hộp sọ động vật bị họ giết để lấy thịt.

Bộ tộc Konyak còn gây chú ý khi đeo những trang sức đặc biệt trên người làm từ xương và sừng của những động vật mà họ săn bắt và giết chết.

Những chiếc xương, hộp sọ động vật trên cho thấy họ đã có cuộc đi săn thành công. Những hiện vật này tượng trưng cho lòng dũng cảm của thành viên bộ tộc Konyak.

Mời độc giả xem video: Bộ tộc ăn chay sống hơn trăm tuổi và không bệnh tật ở Pakistan (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-kinh-di-ve-bo-toc-san-dau-nguoi-cuoi-cung-tren-trai-dat-1109747.html