Sự thật kẻ 'ăn mày mặt đen' xuất hiện ở trường học

Do muốn câu like trên mạng xã hội nên Chiến đã xúi giục thanh niên tên Xuân đóng giả 'ăn mày mặt đen' đứng trước cổng trường mầm non.

Xung quanh xôn xao vụ kẻ "ăn mày mặt đen" xuất hiện trước cổng trường học, ngày 5/12, theo thông tin trên báo VTC News, ông Vũ Xuân Hào – Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục điều tra hai thanh niên giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tài khoản facebook Bin Bảnh đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc).

Tuy nhiên, lực lượng công an xác định, thông tin trên không đúng. Người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi ở xã Hồng Lạc).

Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc.

Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like.

Hình ảnh ăn mày mặt đen xuất hiện trên tài khoản Bin Bảnh

Hình ảnh ăn mày mặt đen xuất hiện trên tài khoản Bin Bảnh

Trước đó, theo phản ánh, thời gian gần đây, trên nhiều đường phố xuất hiện những người mặc quần áo màu đen giống nhau, trên tay cầm đầu gà, xúc xích và có những hành động rất khiếm nhã với chủ nhà như nhổ nước bọt vào nhà chủ nhà.

Cụ thể, theo phản ánh, vào ngày 19/11, tại một hiệu thuốc ở Hà Đông (Hà Nội) cũng xuất hiện người đàn ông mặc đồ đen tới để xin tiền khiến nhân viên cũng như nữ dược sĩ không khỏi hoảng sợ.

Mặc dù chưa xin được tiền, người đàn ông định đẩy cửa bước vào trong thì bị nữ dược sĩ chặn lại, không cho vào. Lúc này, người đàn ông bất ngờ vung đĩa đánh nữ dược sĩ nhưng may mắn chủ hiệu thuốc né được.

Dù những người bên trong tiệm thuốc ra sức đe dọa, xua đuổi nhưng người đàn ông này vẫn không chịu bỏ đi. Chỉ đến lúc có người tới lôi đi thì người đàn ông kỳ lạ mới rời khỏi hiệu thuốc.

Nói về việc này, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: “Người dân thông báo là có đối tượng mặc đồ đen, mặt đen xì... xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đến xác minh và xác định là có người này hoạt động trên địa bàn”.

Theo Đại tá Dũng, về thông tin người dân phản ánh có người đàn ông lạ mặt vào quầy thuốc chỉ xin tiền nhưng không đánh ai nên cơ quan công an không thể bắt họ được.

Không chỉ tại hiệu thuốc ở Hà Đông, vào lúc 13h15 ngày 6/8 trước đó, tại cửa hàng của chị Nguyễn Hồng Hiển (chủ cửa hàng điện thoại số 266 đường Bưởi, TP Hà Nội) cũng xuất hiện một người mặc đồ đen định đẩy cửa vào bên trong.

Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên chồng chị đã đứng chặn cửa từ bên trong không cho vào.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-ke-an-may-mat-den-xuat-hien-o-truong-hoc-3392787/