Sự thật 'hôi' ghế ở Hồ Gươm trong đêm mưa gió

Trước thông tin một số người dân 'hôi' ghế, đại diện Ban quản lý Hồ Gươm nói sự thật.

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 16/6 tại phố đi bộ Hồ Gươm, khi trời bất ngờ đổ mưa lớn trong lúc đang điễn ra một sự kiện thời trang.

Theo hình ảnh xuất hiện trên mạng, một số người bất chấp cơn mưa tầm tã đã chạy đến thu dọn hàng trăm chiếc ghế nhựa được ban tổ chức xếp trước sân khấu rồi bê đi đâu không rõ.

Trước thông tin trên, trao đổi với PV, ông Phạm Tùng Lâm, Giám đốc Ban quản lý Hồ Gươm thông tin: "Không có chuyện hôi ghế của một sự kiện diễn ra ở Bờ Hồ.

Hôm đó nhân cơ hội một sự kiện thời trang được tổ chức, một số người dân có mang ghế ra để bán trà chanh. Theo quy định xung quanh Hồ Gươm không được kinh doanh hàng rong, đặc biệt là trà chanh bởi việc kinh doanh trà chanh rất phức tạp. Nếu không giải quyết triệt để thì rất dễ dẫn đến tụ tập, gây mất an ninh trật tự".

Ông Lâm khẳng định, sự kiện hôm đó đơn vị tổ chức không kê ghế ra ngoài trời, hơn nữa nếu họ có kê ghế cũng là ghế kiểu khác chứ không phải loại ghế nhựa như trên.

"Sau khi phát hiện một số người bán trà chanh, anh em ra nhắc nhở nhưng họ không nghe nên phải thu giữ những phương tiện kinh doanh trái quy định này. Sáng nay tôi nghe phản ánh phản ánh về việc này rồi.

Thường chỗ khu vực quanh Hồ từ mép hè vào trong lòng hồ có kinh doanh trà chanh, bày bán la liệt và việc làm này là không được phép.

Cũng có thể trong khi anh em thu giữ phương tiện kinh doanh, người nhà tranh thủ cướp để đỡ bị thu được cái nào hay cái ấy"- ông Lâm nói.

Trước đó, theo thông tin trên một số tờ báo, vào thời điểm trên, ở khu vực tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra một sự kiện thời trang, với sự góp mặt của một số ca sĩ hạng A của showbiz nên thu hút sự chú ý của rất đông người xem.

Để phục vụ số đông khán giả, ban tổ chức đã chuẩn bị hàng trăm chiếc nhựa xếp ngay ngắn phía dưới sân khấu.

Chương trình đang diễn ra bình thường, bất ngờ trời đổ lớn mưa khiến khán giả và ban tổ chức nhanh chóng thìm chỗ trú mưa. Thế nhưng phía dưới sân khấu, một số người dân bất chấp cơn mưa tầm tã đã chạy đến thu dọn và lấy đi hàng trăm chiếc ghế nhựa rồi bê đi đâu không rõ.

Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng, nhiều người bức xúc bày tỏ quan điểm.

“Thật đáng xấu hổ với những hành vi như thế này. Không hiểu những người hôi ghế họ nghĩ thế nào mà làm như vậy nhỉ?”, một Facebooker bình luận.

Clip người dân được cho là hôi ghế

Bích Liên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-hoi-ghe-o-ho-guom-trong-dem-mua-gio-3360241/