Sự thật đằng sau bức 'ảnh cưới' của chàng lính cứu hỏa và 'cô dâu' hơn 61 tuổi

Trong ảnh, anh Zhang mặc quân phục còn bà Tang diện váy trắng. Chính vì thế khiến nhiều người hiểu lầm đây là 'ảnh cưới' của cặp đôi bà cháu.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xôn xao với bộ ảnh của "cô dâu" tên Tang Caiying (85 tuổi), trong khi "chú rể" Zhang Jiagang tuổi mới chỉ 24. Với trang phục cùng concept ghi hình, ai nhìn cũng đoán đó là một "cặp đôi đũa lệch" kết hôn. Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Được biết, Zhang Jiagang là con nuôi của bà Tang Caiying. Ngoài Zhang, người phụ nữ lớn tuổi này còn nhận nuôi 5 đứa trẻ bị bỏ rơi khác cùng 5 con ruột của mình.

Zhang Jiagang thường gọi bà Tang Caiyin là bà ngoại.

Bà và chồng đã dựa vào đồng lương hưu ít ỏi và tiền bán rau, ve chai để nuôi lớn những đứa trẻ trong nhà.

Năm 2001, khi biết về gia cảnh của bà Tang Caiying, chính quyền địa phương và trường học đã quyết định miễn phí tất cả học phí của Zhang Jiagang. Trợ cấp học phí được miễn phí cho đến khi anh tốt nghiệp trung học vào năm 2016.

Ước mơ của Zhang Jiagang là được trở thành lính cứu hỏa và rất may mắn, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trở thành lính cứu hỏa như mong muốn.

Anh Zhang mặc quân phục còn bà Tang diện váy trắng nên bị dân mạng hiểu nhầm. Sau khi biết sự thật, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình cảm bà cháu. (Ảnh: ETToday)

Anh Zhang mặc quân phục còn bà Tang diện váy trắng nên bị dân mạng hiểu nhầm. Sau khi biết sự thật, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình cảm bà cháu. (Ảnh: ETToday)

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu làm việc tại trạm cứu hỏa huyện Phân Nghi, anh đã không còn thời gian dành cho bà ngoại. Chỉ khi đến kỳ nghỉ, anh mới đưa bà ngoại đi du lịch đây đó.

Biết bà ngoại khi còn trẻ rất thích làm đẹp nhưng bà chưa từng mặc váy cưới lần nào. Chính vì vậy, vào tháng 5/2020, anh đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ông bà ngoại: Một buổi chụp ảnh cưới làm kỉ niệm. Tuy nhiên, vì sức khỏe kém nên ông ngoại không thể tham gia chuyến đi đó.

Zhang Jiagang lúc đó đành phải mặc đồng phục lính cứu hỏa để hoàn thành bộ ảnh cưới cùng bà ngoại. Lần đầu tiên chụp ảnh cưới, bà Tang Caiying vừa hồi hợp vừa e thẹn nhưng đều mỉm cười rất hạnh phúc.

Đến bây giờ, bộ ảnh cưới này mới được hoàn thiện và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/su-that-dang-sau-buc-anh-cuoi-cua-chang-linh-cuu-hoa-va-co-dau-hon-61-tuoi-a356374.html