Sự thật cảm động về thí sinh bị cho là mất tích tại cuộc thi Miss Universe 2018

Cô hoa hậu nước Sierra Leone là Esther Bangura vì không có tiền đi máy bay đến Thái Lan nên đã đến trễ và không được dự thi.

Đằng sau ánh hào quang của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 tại Thái Lan là câu chuyện ít ai biết đến về hoa hậu của quốc gia Sierra Leone nghèo đói ở Tây Phi.

Cô hoa hậu nước này là Esther Bangura đã đến trễ và không được dự thi. Lý do là cô không có tiền để đi đến Thái Lan, để tiết kiệm cô phải đi thuyền đến nước Ghana, sau đó đi đến Nigeria để xin visa Thái Lan. Từ Nigeria bay tới Ethiopia, rồi bay đến Bangkok vào ngày 8/12.

Hành trình mất hết 2 tuần, thậm chí BTC còn tưởng cô mất tích. Trong khi hạn chót tập trung của Miss Universe là 2/12, cô cũng được BTC tiếp đón như thí sinh chính thức. Cô không được dự thi và đành phải ngậm ngùi du lịch Bangkok bất đắt dĩ.

Một chị gái nội trợ Thái Lan có tên Phimnipha Dechkul đã biết hoàn cảnh của cô hoa hậu qua mạng xã hội và tài trợ quần áo, băng đô hoa hậu Miss Universe tự làm, đưa cô đi tham quan Bangkok.

Điều tiếc nhất của cô là không đến kịp cuộc thi để giới thiệu về đất nước của mình. Đất nước Seirra Leone của cô từng được thế giới biết tới với 50.000 người chết vì cuộc chiến tranh "kim cương máu" kéo dài 11 năm và kết thúc năm 2002, cùng với dịch bệnh Ebola.

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/su-that-cam-dong-ve-thi-sinh-bi-cho-la-mat-tich-tai-cuoc-thi-miss-universe-2018-63950.html